Chuyến xe thứ 131 trợ giúp Ucraina theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Raccolta e spedizione degli aiuti umanitari in Ucraina | Vatican Media
Hôm ngày 02 tháng Năm vừa qua, chuyến xe tải thứ 131 chở đồ cứu trợ, theo ý Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô cho dân chúng gặp khó khăn tại Ucraina, đã khởi hành từ nhà thờ Thánh Sofia của các tín hữu Công giáo Ucraina ở Roma.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên xe tải có các nhu yếu phẩm, y phục, đồ vệ sinh, thuốc men và lương thực cho dân nghèo tại những vùng đang chịu đau khổ nhiều nhất vì chiến tranh tại Ucraina.

Chính từ nhà thờ thánh Sofia, Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, đã nhiều lần đích thân hướng dẫn các xe tải chở đồ cứu trợ sang Ucraina, nhưng lần này ngài không thể đi được vì đang bận tham gia các khóa họp của Hồng y đoàn chuẩn bị Mật nghị bầu Giáo hoàng.

Giúp đưa các phẩm vật cứu trợ lên xe tải có các giáo dân thiện nguyện, các sinh viên Học viện Giáo hoàng thánh Giosaphat, một số linh mục và đại diện cộng đoàn Ucraina ở Roma. Sau khi chất đồ xong, mọi người tụ họp tại nhà thờ để đọc kinh chung, cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, cho những người bị thương, những người di tản và tất cả những ai đang ở trong những vùng có giao tranh.

Ban tổ chức chuyến đi này nói rằng: “Việc trợ giúp này không phải chỉ về mặt vật chất nhưng còn là một dấu chỉ tinh thần sâu xa về tình liên đới và tình thương. Cho đến hơi thở cuối cùng, Đức Giáo hoàng Phanxicô không quên nhân dân Ucraina đau khổ”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, hôm mùng 03 tháng Năm, linh mục Marco Yaroslav Semehen, cha sở nhà thờ thánh Sophia ở Roma, cho biết các đồ cứu trợ liên tục được chở đến nhà thờ này, qua trung gian của Đức Hồng y Krajewski. Cha nói: “Tôi có thể nói rằng trong mỗi xe tải đều có đồ cứu trợ của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô. Tôi tin chắc từ trời cao, Đức Thánh cha còn tiếp tục giúp đỡ chúng tôi và còn làm hơn nữa. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là điều mà Đức Giáo hoàng làm cho chúng tôi, đó là không bao giờ để niềm hy vọng của chúng tôi tắt lịm”.

(Sir 4-5-2025)