Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ dành nửa triệu Euro giúp Thánh địa

Leere Einkaufstraßen in Muristan | Vatican News

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, cám ơn tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã giúp nửa triệu Euro cho các tín hữu Kitô bị mất kế sinh nhai vì chiến tranh tại Gaza.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngân khoản này được chuyển tới Tòa Thượng phụ từ tháng Giêng đến tháng Tư năm nay, như thông cáo của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ cho biết, hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua.

Ông Marco Mencaglia, Giám đốc dự án của tổ chức bác ái quốc tế này nói: “Từ đầu chiến tranh, chúng tôi đã hứa với những người đối tác ở Thánh địa rằng họ sẽ không bị quên lãng về mặt vật chất cũng như tinh thần và chúng tôi giữ lời hứa này. Mặc dù các trận chiến diễn ra ở Gaza, nhưng ảnh hưởng của chiến tranh lan ra toàn vùng. Cộng đoàn Kitô, tuy bé nhỏ nhưng vẫn còn là một cộng đoàn quan trọng, với khoảng 45.000 người ở miền Cisjordani, và 10.000 ở khu vực Đông Jerusalem. Họ bị thương tổn trực tiếp vì chiến tranh”.

Theo ông Mancaglia, cộng đoàn Kitô tại Thánh địa ít nhất là ba lần bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế trong vòng 20 năm qua. Cộng đoàn này chịu đau khổ nhiều vì sự tái diễn xung đột giữa Israel và Hezbollah cũng như do Covid-19, và nay là chiến tranh tại Gaza. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh sẽ kết thúc và các du khách có thể trở lại Thánh địa.

Phần lớn cộng đoàn Kitô tại Thánh địa sống nhờ các hoạt động trong ngành du lịch và nay họ bị mất sinh kế vì không còn du khách và tín hữu hành hương nữa. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ cũng hỗ trợ các chương trình huấn nghệ cho những người trẻ Kitô về phương diện nghề nghiệp và cải tiến cơ may công ăn việc làm tốt, cũng như giúp tư vấn về việc kinh doanh riêng.

Gói cứu trợ của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ cũng gồm có lương thực, thuốc men, giúp trả học phí và các chi phí huấn luyện cũng như nhà ở. Từ đầu chiến tranh, ngày 07 tháng Mười năm ngoái, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã dành gần 700.000 Euro, trong số này có 300.000 để nâng đỡ hàng ngàn Kitô hữu còn sinh sống tại Gaza. Phần còn lại để trợ giúp các gia đình Kitô ở miền Cisjordani và Đông Jerusalem bị thương tổn vì chiến tranh ở Gaza.

(KAP, Kircheinnot.at 10-1-2024)