Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tố giác các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập ngày càng gia tăng

Photo: en.wataninet.com
Tổng thư ký tổ chức Christen in Not (Các Kitô hữu đau khổ) là ông Martin Morawetz, tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền Thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc Giáo hội Copte ở Ai Cập các vụ tấn công diễn ra tại làng Tal al-Qibliya, thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức giám mục Makarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng, về những vụ việc mà giới lãnh đạo Giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và cắt nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương.

 Sau khi cảnh sát can thiệp, tình hình an ninh hiện đã tạm ổn định, tuy nhiên vẫn hết sức căng thẳng. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận; chỉ có người bị thương và thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, cộng đồng Kitô hữu đang sống trong bầu không khí hết sức lo sợ.

Vẫn theo tổ chức “Các Kitô hữu đau khổ”, trong quá khứ khu vực Minya đã nhiều lần xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào Kitô hữu. Tổ chức này hiện cũng đang phối hợp với các đại diện Giáo hội địa phương triển khai nhiều dự án tại Minya, trong đó có các lớp xóa mù chữ dành cho phụ nữ.

Các hành vi thù địch gia tăng kể từ chiến tranh Iran trao đổi với hãng tin Kathpress, ông Tổng Thư ký Martin Morawetz cho biết: “Kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập.”

Theo ông tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức Anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, “hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng.”

Ông Morawetz cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copte tại Tal al- Qibliya không phải là trường hợp cá biệt nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động, theo ông, là: “Trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu.” Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung.

Việc một vụ tấn công như vậy vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù đã có nhiều lần cảnh báo và các vụ việc trước đó đã được ghi nhận cho thấy nhu cầu cấp thiết phải hành động. Morawetz nhấn mạnh rằng: “Nhà nước Ai Cập phải kiên quyết đấu tranh chống lại bạo lực có động cơ tôn giáo, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các thủ phạm và bảo đảm sự bảo vệ cho mọi công dân bất kể họ thuộc tôn giáo nào.”

Đồng thời, theo ông, cần phải thu hẹp những chia rẽ trong xã hội, thúc đẩy giáo dục, nâng cao nhận thức và đối thoại liên tôn. Chỉ bằng cách đó mới có thể ngăn chặn việc hận thù tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và bạo lực trở thành điều bình thường.

Hoạt động vì tự do tôn giáo  

Được thành lập năm 1980, tổ chức cứu trợ đại kết Christen in Not (CiN) hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo.

Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. CiN hoạt động hoàn toàn bằng nguồn tài trợ từ các khoản quyên góp và được tổ chức theo mô hình đại kết. Ban lãnh đạo gồm nhiều đại diện các Giáo hội khác nhau, trong đó có cựu Giám mục Công giáo Cũ Heinz Lederleitner, tiếp đến Giám mục Công giáo Alois Schwarz của Giáo phận St. Poelten, Giám mục Chorepiskopos Emanuel Aydin của Giáo hội Chính thống Syriac và Giám mục phụ tá Nicolae Dura của Giáo hội Chính thống Rumani. Nguyên Giám mục Tin lành Herwig Sturm là thành viên danh dự của Ban lãnh đạo. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các Giáo hội Kitô ở Áo.

(KAP 10-7-2026)