Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ báo động nạn đói ở miền bắc Mozambique

Photo: Vatican Media
Tổ chức bác ái Công giáo quốc tế “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” báo động về tình trạng đói kém bi thảm ở miền Capo Delgado, thuộc miền bắc Mozambique, mạn đông nam Phi châu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo, công bố hôm 11 tháng Chín vừa qua, tổ chức này trưng dẫn Đức cha António Juliasse Ferreira Sandramo, Giám mục Giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique, Đức cha cho biết: “Nhiều người sống trong các trại tị nạn, nhưng viện trợ nhân đạo tại đây ít ỏi hơn trước”. Vì sợ các cuộc tấn công của các nhóm quân Hồi giáo, dân chúng đã di tản không dám trở về làng quê của họ. Vì thế, nhiều cánh đồng không có ai canh tác, khiến cho nạn đói càng trầm trọng thêm.”

Đức cha Ferreira Sandramo mới đây đã viếng thăm một số cộng đoàn ở miền cực bắc Mozambique, giáp giới với nước Tanzania; từ nhiều năm nay, vì tình trạng chiến tranh, các cuộc viếng thăm như thế không thể thực hiện. Đức cha cho biết: “ở các nơi, tôi đã cử hành thánh lễ ngoài trời, giữa những tan nát đổ vỡ vì chiến tranh.”

Tình trạng nặng nhất là ở giáo xứ Thánh Tâm, tại Nangololo, thuộc huyện Muidume, trước kia là một trung tâm tị nạn với nhà thờ, trường học, nhà nước và đài phát thanh riêng, với một giếng nước. Sau cuộc tấn công hồi năm 2020, nay hầu như chẳng còn gì nữa. Đức cha nói: “Thật là điều rất đau lòng khi thấy những cảnh nhà cửa đổ nát, nay chỉ còn lại gạch vụn”.

Trong những đau khổ ấy, Đức cha cảm thấy an ủi vì dân chúng, “trong cảnh nghèo đói, niềm tin của họ vẫn mạnh mẽ và quảng đại đối với nhau”. Đặc biệt, Đức cha cảm động vì các giáo dân trong cộng đoàn, tuy nghèo cùng cực, nhưng vẫn tổ chức một cuộc lạc quyên để hỗ trợ hoạt động bác ái của Giáo hội. Tại Nangololo, Đức cha Ferreira Sandramo đã ban phép thêm sức cho nhiều người trẻ.

Từ bảy năm nay (2017), miền bắc Mozambique bị các nhóm phiến quân Hồi giáo hoành hành. Họ tìm cách cai trị vùng này, vì ngoài khơi bờ biển ở tỉnh Cabo Delgado có nhiều mỏ dầu hỏa. Chiến tranh cho đến nay tại địa phương đã làm cho hơn 5.000 người bị giết và hơn một triệu người phải tản cư.

Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, từ nhiều năm nay, vẫn hỗ trợ Giáo phận Pemba trong việc săn sóc người tị nạn, tài trợ hoạt động của các linh mục và nữ tu cũng như săn sóc tâm lý cho những người sống sót các vụ khủng bố. Đức cha Ferreira Sandramo nói: “Tôi cám ơn tất cả những người giúp đỡ chúng tôi để gần gũi và trợ giúp những người dân tại đây”.

(KAP 11-9-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail