Cha sở Romanelli tại Gaza tố giác: “Không có các tổ chức phi chính phủ và nước uống, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn”

Ambulanze e camion degli aiuti umanitari diretti a Gaza al valico di Rafah in Egitto | Vatican News
Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza, tố giác tình trạng khó khăn tại miền này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha bày tỏ lập trường này trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm mùng 02 tháng Ba vừa qua, về sự kiện lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) vào Dải Gaza, do Israel áp đặt chính thức có hiệu lực từ ngày 02 tháng Ba vừa qua. Biện pháp này nằm trong bối cảnh căng thẳng khu vực liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nhưng một lần nữa hậu quả của nó lại đổ lên đầu dân thường. Cha Romanelli nói: “Cái giá cả người dân phải trả vẫn rất cao và họ đã mất tất cả”.

Israel đã tiến hành biện pháp đóng cửa tất cả các cửa khẩu vào Dải Gaza. Quyết định này được COGAT là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel điều phối các hoạt động dân sự tại các vùng lãnh thổ, xác nhận viện lý do là “điều chỉnh an ninh”, nhưng không nêu thời điểm mở cửa trở lại. Biện pháp này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực liên quan đến các cuộc tấn công chung của Israel và Hoa Kỳ đánh vào Iran. Tuy nhiên, một lần nữa, người dân Gaza - vốn đã kiệt quệ - phải gánh chịu hậu quả.

Đóng cửa con đường duy nhất để đưa viện trợ nhân đạo vào các cửa khẩu là con đường duy nhất để đưa viện trợ nhân đạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu vào Gaza, cũng như để bệnh nhân cần điều trị y tế được rời khỏi khu vực. Việc đóng cửa có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rất nghiêm trọng.

Tại thành phố Gaza, nơi tập trung đông người dân phải di dời, cha Gabriel Romanelli mô tả tình hình là “bi thảm và khủng khiếp”. Cha nói: “Viện trợ nhân đạo có vào, nhưng không đủ. Dù các cuộc ném bom lớn đã dừng lại, nhưng sự trợ giúp vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi người.”

Từ nước uống đến máy phát điện

Vài ngày trước đây, Tòa án Tối cao Israel đã tạm thời đình chỉ lệnh cấm đối với 37 tổ chức nhân đạo tại Gaza, trong đó có tổ chức “Bác sĩ Không Biên giới” và Oxfam. Tuy nhiên, các tổ chức này hiện vẫn không thể đi qua các cửa khẩu, dù được phép tiếp tục hoạt động trong Gaza với nhiều hạn chế nghiêm ngặt. Quyết định đóng cửa hoàn toàn do COGAT khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Theo cha Romanelli, tại các khu chợ “một số mặt hàng đã xuất hiện trở lại, như trái cây, thịt, pho mát là những thứ từng gần như biến mất trong những tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Nhưng giá cả rất cao và phần lớn người dân không có khả năng chi trả.”

Vấn đề không chỉ là sự khan hiếm hàng hóa nhưng còn là việc người dân không còn thu nhập. Cha nói: “Phần lớn đã mất tất cả: nhà cửa, công ăn việc làm, tiền lương.” Khủng hoảng các dịch vụ cơ bản vẫn rất nặng. Từ đầu cuộc xung đột không có điện thường xuyên... Người ta phải dùng máy phát điện, nhưng chi phí rất cao. Hầu như không có tấm pin mặt trời và dường như không được phép đưa chúng vào để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.”

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với nước uống: “Nước uống là một tài sản quý giá. Dù có một số công ty phân phối nước trong các khu phố, nhưng không đủ. Người dân đôi khi phải chờ một, hai, ba, bốn giờ chỉ để lấy vài lít nước uống. Ở một số khu phố có cái gọi là “nước thành phố”, nhưng phần lớn dân cư không có, vì các cuộc ném bom đã phá hủy mọi thứ.”

Lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ

Trong bối cảnh đó, lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ vào Gaza có hiệu lực từ ngày 01 tháng Ba. Theo cha Romanelli, “tác động sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội, kể cả cộng đồng Kitô hữu. Ví dụ, một tổ chức mà chúng tôi gọi là “nhà bếp quốc tế”, chuyên phân phát thực phẩm cho hàng trăm, hàng nghìn người, đã thông báo sẽ ngừng cung cấp thịt và các thực phẩm khác. Điều tương tự có thể xảy ra với nước uống. Nếu điều này nay đã là khó khăn rồi, thì nó sẽ tạo ra vô số vấn đề.”

Tâm trạng của người dân

Về tâm trạng của người dân, cha Romanelli cho biết họ có một niềm hy vọng “đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa”, nhưng rất ít tin tưởng nơi con người. “Người dân rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề và đang cố gắng bắt đầu lại.”  Trường học của giáo xứ Thánh Gia vẫn hoạt động, dù số lượng học sinh hạn chế. Trong các khu chợ xuất hiện nhiều hoạt động buôn bán nhỏ để sinh tồn, “nhưng không thể tiếp tục như vậy mãi. Điều đó không nhân đạo và không giúp ích cho công lý và hòa bình.”

Vì thế, cha Romanelli nhấn mạnh: “Cần phải tìm giải pháp ngay bây giờ. Cộng đồng quốc tế được kêu gọi thực sự cho phép một lượng viện trợ nhân đạo đáng kể được đưa vào. Điều này cần thiết không chỉ cho việc tái thiết vật chất, mà còn cho việc tái thiết về tinh thần và hiện sinh của đời sống người dân nơi đây. Và điều đó sẽ góp phần vào hòa bình.”

(Vatican News 2-3-2026)