Cha Romanelli và tình hình giáo xứ Thánh Gia

Trên trang mạng xã hội, cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Thánh địa đã kể thêm về tình hình tại giáo xứ Thánh Gia.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha cho biết những tiếng nổ chỉ cách giáo xứ vài trăm mét. Điều này trước đây vốn không còn xa lạ, nhưng nay lại khủng khiếp hơn bao giờ hết khi xe tăng Israel áp sát.

Cha Romanelli, cùng các tu sĩ, vẫn trụ lại nhà thờ. Cha cho đăng trên mạng xã hội hình các tín hữu đứng thất thần trước bàn thờ trong lúc tiếng bom vang rền, xen lẫn tiếng nức nở xa xăm - có lẽ của một thiếu nữ tị nạn trong khuôn viên.

Trong một Video cha viết kèm theo hàng chữ: “Gaza. Nhà thờ Công giáo Latinh. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình”. Qua video, người ta nghe thấy tiếng nổ hòa cùng những âm thanh của máy bay không người lái.

Hy vọng nơi giáo xứ đã cạn dần

Để kêu gọi mạnh mẽ hơn, cha đăng cả hình những thanh thiếu niên khuyết tật được các nữ tu của Mẹ Têrêsa chăm sóc, vốn từ ngày 07 tháng Mười năm 2023 đến nay không còn sự hỗ trợ nào khác.

Các linh mục chống diệt chủng

Trong khi đó, tại Ý có mạng lưới “Linh mục chống diệt chủng”, nay đã có 500 linh mục tham gia. Mạng này thông báo sẽ tổ chức một cuộc tuần hành vào ngày 22 tháng Chín sắp tới.

Họ sẽ khởi hành từ nhà thờ Thánh Anrê al Quirinale, gần dinh Tổng thống Ý và đi bộ đến Trụ sở Quốc hội Ý (Montecitorio), vừa cầu nguyện vừa kể về đời sống của người Palestine, đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Ả Rập.

Ban tổ chức cho biết chọn ngày này để trùng với kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhằm “đồng hành với những quyết định có thể chấm dứt tội ác diệt chủng đang diễn ra. Các cộng đoàn của chúng tôi đã quá mệt mỏi vì hận thù”. “Họ gọi đây là tội diệt chủng? Chúng tôi không phải quan tòa, nhưng chúng tôi muốn dùng tất cả từ ngữ để ngăn chặn thảm sát này, một tội kêu thấu trời trước mặt Thiên Chúa”!

(Tổng hợp 16-9-2025)