Cha Faltas nói về thảm trạng các trẻ em tại Gaza

Cha Ibrahim Faltas | foto SIR/Marco Calvarese

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, cha Ibrahim Faltas, gốc Ai Cập, Đại diện Bề trên Dòng Phanxicô, đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt trước thảm cảnh các trẻ em tại Gaza.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha nói: “Ngay từ đầu cuộc chiến tranh vô lý này, tôi đã nghĩ: làm thế nào để giúp đỡ các trẻ em tại Gaza. Tôi đau lòng vì không thể làm gì cho các nạn nhân vô tội ấy và trước những hình ảnh và tin tức tàn phá. Thân nhân các em cũng xin tôi làm sao để các trẻ em ấy được săn sóc chữa trị tại Ý”.

Ý tưởng vừa nói của cha Faltas nay đang trở thành sự thực. Cha kể rằng: “Những khó khăn tại Gaza thật hết sức lớn lao trong việc đưa đồ cứu trợ nhân đạo vào lãnh thổ này và cũng vậy đối với việc đưa người cần ra khỏi đó để được săn sóc chữa trị. Sau nhiều tuần lễ liên lạc xin cả hai phía Palestine lẫn Israel, với sự giúp đỡ của Ai Cập, nay đang có giải pháp. Chính phủ Ý cho biết sẵn sàng giúp đỡ cụ thể chuyên chở các em bé bệnh nhân sang Ý để giao cho các nhà thương nhi đồng săn sóc các bệnh khác nhau”.

Tuần lễ trước đây, cha Faltas đã đến Ý, gặp gỡ các vị lãnh đạo nhà thương Nhi đồng Chúa Hài Đồng Giêsu ở Roma, và nhà thương Mayer ở thành Firenze. Hai nhà thương này đồng ý trợ giúp, cùng với các nhà thương nhi đồng khác ở miền Puglia nam Ý, miền Emiglia Romagna bắc Ý, Đại học Perugia và Cộng hòa San Marino. “Có sự cấp thiết giúp các trẻ em, đưa chúng ra khỏi Gaza, và vận dụng mọi phương thể để cứu vớt các nhân mạng, sớm bao nhiêu có thể”. Từ đó, có kế hoạch cụ thể giúp đỡ và chữa trị cho các trẻ em Palestine từ Gaza.

(Sir 26-1-2024)

Tags