Cha Faltas: Bethlehem buồn thảm, trở thành nhà tù lộ thiên

Cha Ibrahim Faltas | Ảnh chụp màn hình YouTube

Cha Ibrahim Faltas, Phụ tá Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, cho biết Giáo hội Công giáo tại Thánh địa đặc biệt lo âu về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Bethlehem: lễ Giáng sinh sắp tới thật là buồn thảm và bị cô lập.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 18 tháng Mười Hai vừa qua, cha Faltas, người Ai Cập, nhận xét rằng vì những nút chặn hầu như hoàn toàn và không có các du khách và tín hữu hành hương, Thành Bethlehem giống như “một nhà tù lộ thiên”!

Thành Bethlehem ở mạn nam Jerusalem và hiện nay có khoảng 30.000 dân cư, trong đó 30% là Kitô hữu, phần lớn sống bằng nghề đón tiếp khách du lịch và các hoạt động liên quan đến hành hương. Vì tình trạng chiến tranh, các buổi lễ dịp Giáng sinh năm nay bị giới hạn vào các buổi cử hành phụng vụ, và không có những lễ lạc khác như mọi năm. Cha Faltas lấy làm tiếc vì tình trạng chiến tranh và khó khăn về kinh tế như đang xảy ra, khiến cho nhiều Kitô hữu phải tìm cách di cư đi nơi khác.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Faltas cũng nói đến tình trạng chiến tranh ở Gaza và vùng Cisjordani giữa người Israel và Palestine: đã có 20.000 người Palestine bị thiệt mạng và số người bị thương lên tới 50.000 người. Nhiều người chết vẫn còn nằm dưới những đống gạch vụn của những căn nhà bị tàn phá ở Gaza. Khoảng một triệu 300.000 dân cư tại miền này không có điện, nước để sử dụng, thuốc men và lương thực cũng vậy, thiếu thốn mọi sự: “Chiến tranh tại Gaza thật là một thảm họa. Ngoài ra, cũng có những vụ đụng độ thường xuyên tại miền Cisjordani của người Palestine bị Israel chiếm đóng. Từ ngày 07 tháng Mười vừa qua đến nay đã có 300 người Palestine bị giết và 4 ngàn người bị bắt”.

Mới đây, cha Faltas đã nói chuyện với Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine và ngài cũng nói với Đức Thánh cha về tình trạng suy giảm sự hiện diện của Kitô hữu ở Thành địa. Tổng thống Abbas rất quan tâm về điều này và nhờ cha chuyển một bức thư đến cho Đức Giáo hoàng.

Cha Faltas nói rằng: “Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần nói với thế giới và các nhà chính trị, với bao nhiêu lần kêu gọi hòa bình, ngưng bắn và trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân ở Thánh địa. Ngài làm rất nhiều và tiếp tục lên tiếng cho Thánh địa”.

(KAP 18-12-2023)