Castel Gandolfo: Thứ Ba tĩnh lặng của Giáo hoàng Lêô XIV

Chiều thứ Hai ngày 29 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã trở lại biệt thự ở Castel Gandolfo và lưu lại đây đến chiều tối thứ Ba, ngày 30 tháng Chín, để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư, ngày 01 tháng Mười, tương tự như những tuần lễ trước đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nhưng ngay chiều thứ Tư cùng ngày, ngài trở lại Castel Gandolfo lần nữa để khai mạc Hội nghị quốc tế về khí hậu, với đề tài: “Khơi lên hy vọng cho công lý về khí hậu”. Hội nghị kéo dài đến thứ Sáu tuần này, với sự tham dự của hơn 400 đại diện của Giáo hội, khoa học về khí hậu và xã hội dân sự, đặc biệt trong đó có ông Arnold Schwarzenegger, 78 tuổi, nguyên là một tài tử điện ảnh nổi tiếng ở Hollywood, cựu Thống đốc bang California và là người tranh đấu cho khí hậu. Một số tham dự viên sẽ được Đức Thánh cha Lêô tiếp kiến riêng.
Giới báo chí nhận xét rằng Đức Thánh cha Lêô đang dần hình thành “nếp sống giáo hoàng” của mình. Thứ Ba hằng tuần, ngài không nhận các buổi tiếp kiến riêng - một lựa chọn có chủ ý để giữ thời gian nội tâm, nghỉ ngơi và cầu nguyện trước Thiên Chúa.
Tại Vatican, đời sống tự do bị hạn chế: không thể đi dạo trong vườn mà không huy động toàn bộ an ninh, cũng không tránh khỏi ánh mắt của công chúng và vô số công việc. Do đó, Castel Gandolfo không phải là nơi ẩn dật xa hoa, mà là không gian cho tự do thể chất và tinh thần. Dù việc sử dụng khu biệt thự gặp trở ngại do dự án “Borgo Laudato si”, Đức Giáo hoàng vẫn kiên quyết dành thời gian thường xuyên cho thinh lặng, nghỉ ngơi và cầu nguyện.
Phong cách của ngài khác với người tiền nhiệm: thay vì giáo huấn bằng lời khiển trách gay gắt, ngài nêu gương bằng hành động. Thông điệp gửi đến các linh mục rất rõ ràng: “Hãy nghỉ ngơi. Hãy cầu nguyện và nghỉ ngơi. Nếu Đức Giáo hoàng cần điều đó, các linh mục và giám mục lại càng cần hơn.”
Nghỉ ngơi như chiều kích thiêng liêng
Theo Kinh Thánh, nghỉ ngơi không chỉ là ngừng hoạt động, mà là thời gian dành để quay về với điều cốt yếu - để nhớ rằng con người không phải nô lệ của năng suất, mà là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.
Ngăn ngừa tình trạng kiệt lực mục vụ
Nhiều linh mục rơi vào lo âu, trầm cảm, kiệt quệ khi chỉ cuốn vào công việc: họp hành, giảng lễ, quản lý, viết tài liệu... mà thiếu thời gian nghỉ ngơi và tái tạo. Đức Thánh cha Lêô XIV cho thấy nghỉ ngơi không phải xa xỉ, mà là bổn phận trung thành với thừa tác vụ.
Đào tạo linh mục
Các chủng viện thường đào tạo “linh mục công chức”, luôn bận rộn, coi giá trị ở số lượng công việc. Nhưng đào tạo đúng thì phải dạy biết kết hợp chiêm niệm với hành động, cầu nguyện với nghỉ ngơi. Thánh Tôma Aquinô từng nói: “Ân sủng không huỷ bỏ bản tính tự nhiên, nhưng kiện toàn nó.” Thân xác và tinh thần cũng cần những nhịp nghỉ.
Một bài học về tình bạn và tự do
Linh mục không thể chỉ sống bằng những tương quan nghĩa vụ. Cần tình bạn thật, mối tương quan tự do. Khi lui về Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng nhắc rằng ngay cả ngài cũng cần thinh lặng, tự do và tình người không bị ràng buộc bởi chức vụ. Đây là “sư phạm thinh lặng” nhưng đầy sức mạnh: sứ vụ thiếu hơi thở sẽ tàn lụi, còn biết tự tái tạo sẽ mở ra ân sủng.
(Tổng hợp 30-9-2025)
Trực tiếp
