Các giám mục Hàn Quốc viếng đảo cạnh Bắc Triều Tiên, cầu nguyện cho hòa bình

South Korean bishops pray for peace during their visit to Gyodong Island close to North Korea on April 2. | Photo: Catholic Bishops' Conference of Korea
Một phái đoàn năm giám mục Hàn Quốc đã đến đảo Kiều Đồng (Gyodong), gần biên giới Bắc Triều Tiên để cầu nguyện cho hòa bình tại Bán Đảo Triều Tiên, trong nỗ lực cổ võ hòa bình và hòa giải giữa hai nước tại bán đảo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo công bố ngày 03 tháng Tư vừa qua của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cho biết trong số năm giám mục, có Đức cha Kim Chu Vinh (Kim Ju-young), Giám mục Giáo phận Xuân Xuyên (Chuncheon), Đức cha Triệu Khuê Vạn (Cho Kyu-man), Giám mục Giáo phận Nguyên Châu (Wonju), và Đức cha Trịnh Tín Triết (Jeong Jin-cheol, Jung Shin-chul), Giám mục Giáo phận Nhân Xuyên (Incheon) là nơi có đảo Kiều Đồng. Ngoài ra, có bốn linh mục đặc biệt dấn thân trong các hoạt động của Giáo hội Hàn Quốc nhắm thăng tiến hòa bình và hòa giải Bán đảo Triều Tiên, trong số này có linh mục Trịnh Thù Đích (Jeong Su-yong), Tổng thư ký của Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về hòa giải quốc gia.

Đảo Kiều Đồng là nơi tiếp đón an toàn cho những người di tản vì chiến tranh Triều Tiên năm 1953, và chỉ cách biên giới Bắc Triều Tiên vài cây số. Trong cuộc viếng thăm ngày 02 tháng Tư vừa qua, phái đoàn năm giám mục đã gặp gỡ những người tị nạn Bắc Triều Tiên và cầu nguyện cho hòa bình, cũng như viếng thăm Trung tâm Hòa giải và Hòa bình, do các Nữ tu Dòng Đức Mẹ các vị tử đạo.

Nữ tu Giám đốc Trung tâm này là chị Mary Yohan Khương Mân Nha (Kang Min-ah), đã trình bày cho các giám mục về đảo Kiều Đồng, với sứ mạng đón tiếp những người Bắc Triều Tiên tị nạn chiến tranh. Trung tâm này được thành lập với hy vọng đảo này sẽ trở thành một “cây cầu hòa bình”. Các nữ tu tại đây cũng thi hành các công tác xã hội, giúp đỡ người di tản.

Tại Trung tâm, các giám mục đã trao đổi với các ông bà cụ Bắc Triều Tiên tị nạn chiến tranh, rồi các vị đến Văn phòng Công Cộng gần đó để cầu nguyện cho hòa bình. Các vị đã đi bộ dọc theo bờ biển, dài năm cây số có hàng rào kẽm gai, dẫn đến biên giới Bắc Triều Tiên.

Đức cha Kim Chu Vinh bày tỏ hy vọng rằng chính việc cầu nguyện dọc theo hàng rào kẽm gai và hy vọng thống nhất sẽ không còn lâu nữa, rồi sẽ sớm đến ngày chúng ta có thể tự do đi lại giữa hai miền bắc nam.

(Ucan 4-6-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail