Bộ phim về các lần hiện ra của Thánh Tâm Chúa Giêsu gây tiếng vang lớn tại Pháp
Trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi, từ ngày 01 tháng Mười vừa qua, hơn 400.000 khán giả tại Pháp đã xếp hàng dài kỷ lục trước các rạp chiếu phim để xem phim Sacré Coeur, về các lần hiện ra của Thánh Tâm Chúa Giêsu, dù có các suất chiếu bị hủy bỏ và áp phích bị cấm trong tàu điện ngầm.
Phúc Nhạc | RVA
Bộ phim Sacré Coeur, về các lần hiện ra của Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã trở thành một hiện tượng văn hóa tại Pháp và một tiếng nói mạnh mẽ trong cuộc tranh luận về tính thế tục của nhà nước, theo tường thuật của Catholic Weekly.
Theo tuần báo Công giáo Catholic Weekly, bộ phim, có phụ đề “Triều đại của Người sẽ không bao giờ chấm dứt”, kể về các lần Chúa Giêsu hiện ra với thánh Margarita Maria Alacoque tại Paray-le-Monial từ năm 1673 đến 1675. Tác phẩm, kết hợp tái hiện lịch sử, các chứng từ và bình luận của các chuyên gia, được thực hiện nhân kỷ niệm 350 năm các lần hiện ra.
“Những hàng người xếp hàng ở rạp chiếu phim chưa từng thấy trong nhiều năm qua” - truyền thông Pháp mô tả mức độ phổ biến của bộ phim như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả đều hài lòng. Ở Marseille, một suất chiếu tại rạp công cộng La Buzine bị hủy với lý do “vi phạm nguyên tắc đời của xã hội Pháp”. Tương tự, công ty MediaTransports từ chối trưng bày các áp phích trong tàu điện ngầm và nhà ga, cho rằng chúng “mang tính tôn giáo và truyền giáo”.
Đối với nhiều nhà quan sát, thành công của phim Sacré Coeur cho thấy đức tin đang trở lại trong diễn ngôn của xã hội Pháp. Ví dụ, báo Le Figaro viết về “sự trở lại âm thầm nhưng thực sự của tôn giáo trong xã hội”. Báo La Croix cũng ghi nhận “mức độ phổ biến chưa từng có đối với một bộ phim tài liệu”, và khán giả “đa dạng hơn những tranh luận gây ra có thể khiến người ta suy nghĩ”.
Một khán giả, được Le Figaro trích dẫn, nói rằng bộ phim “vượt xa một phim tài liệu đơn thuần - đó là một cuộc hành trình thực sự vào chiều sâu, một cuộc gặp gỡ với tình yêu sống động của Thánh Tâm Chúa Giêsu”.
Tuy nhiên, cũng không thiếu những lời phê bình từ góc nhìn Công giáo. Bộ phim bị cho là đã bỏ qua thực tế rằng cha giải tội của thánh Margarita Maria - thánh Claude de La Colombière - là một tu sĩ Dòng Tên. Chính dòng tu này đã góp phần đáng kể vào việc phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dành thông điệp sau cùng của ngài, Dilexit nos (2024), cho Thánh Tâm, và phong trào cầu nguyện được truyền cảm hứng bởi linh đạo Dòng Tên ngày nay đang lan tới 22 triệu người tại 92 quốc gia.
Cha Pascal Ide, bác sĩ và thần học gia thuộc Tổng Giáo phận Paris, có một cách nhìn hoàn toàn khác về bộ phim. Cha viết trên La Croix rằng phim Sacré Coeur “phủi bụi, mở ra và phi chính trị hóa chân lý trung tâm của Kitô giáo: rằng Thiên Chúa đã trở nên một Trái Tim”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến OSV News ở Mỹ, cha nói: “Điều khiến tôi xúc động nhất là con người của Chúa Giêsu và khát vọng mãnh liệt của Người muốn chạm đến từng người một cách cá vị, bước vào một mối tương quan tâm giao sâu sắc”.
Hiện nay, phim Sacré Coeur được mô tả như một “sách giáo lý dễ tiếp cận”, với chiều kích truyền giáo. Nhiều giám mục giới thiệu bộ phim trên trang mạng giáo phận thuộc quyền, và sự quan tâm tiếp tục tăng từng tuần. Đối với các nhà làm phim, như ông Steven Gunnell, một người trở lại Công giáo, và vợ ông, Sabrina, tác phẩm được hình thành như một chứng tá đức tin. Tuy nhiên, không ai ngờ nó lại trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều nhất trong năm, buộc nước Pháp một lần nữa đối diện câu hỏi về vị trí của tôn giáo trong đời sống công cộng.
(Karol Darmoros, Vatican News tiếng Ba Lan 18-11-2025)