Binh sĩ Ý tại Liban thay thế tượng Chúa Giêsu đã bị một binh sĩ Israel phá hủy trước đó
Các binh sĩ Ý, thuộc lực lượng Liên Hiệp Quốc UNIFIL gìn giữ hòa bình tại Nam Liban, đã thay thế một tượng Chúa Giêsu trên thập giá bị một binh sĩ Israel đập phá tại đây.
Phúc Nhạc | RVA
Vụ đập phá này đã gây phẫn nộ trong dư luận thế giới và chính phủ Israel đã xin lỗi, đồng thời ra lệnh giam giữ hai binh sĩ Israel về tội này (một người đập phá và một người chụp hình để phổ biến).
Sáu binh sĩ khác của Israel cũng bị thẩm vấn liên quan đến vụ việc mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là “hoàn toàn trái với những giá trị được mong đợi” từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Theo bản tin của Đài truyền hình Mỹ CNN, ngày 24 tháng Tư, hai ngày trước đó (22 tháng Tư) lực lượng gìn giữ hòa bình Ý đã hộ tống Đức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, đến làng Debel - nơi có đa số dân theo Kitô giáo - và được chào đón bằng tiếng chuông nhà thờ cùng những tràng pháo tay. Thị trấn nhỏ ở miền nam Liban này hầu như bị cô lập với phần còn lại của đất nước do cuộc chiến kéo dài hai tháng giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Debel là một trong 55 thị trấn và làng mạc của Liban hiện đang bị lực lượng Israel kiểm soát. Nơi đây nằm cách Bint Jbeil khoảng 6km về phía tây - một địa điểm mà IDF coi là thành trì của Hezbollah và đã diễn ra các cuộc giao tranh gần đây.
Người dân Debel cho biết lực lượng Israel đang hạn chế gần như toàn bộ việc đi lại ra vào làng. Khoảng 1.600 người, trong đó có 500 trẻ em, vẫn ở lại Debel, giảm so với khoảng 4.000 cư dân trước khi chiến tranh bùng nổ. Việc truy cập internet trong làng bị hạn chế, và nguồn cung thực phẩm cũng như thuốc men không đầy đủ, theo Milia Louka, người đã rời Debel đến Beirut hai tuần trước. Cô nói: “Chúng tôi đi ngủ trong sợ hãi vì không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”. Hai thành viên trong gia đình Louka đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Hôm thứ Năm, ngày 23 tháng Tư vừa qua, Bà Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã cảm ơn lực lượng gìn giữ hòa bình Ý, và nói rằng “những hình ảnh về việc trao lại bức tượng cho cộng đồng và đặt tượng đúng vào vị trí mà vài ngày trước một binh sĩ Israel đã phá hủy bức tượng cũ thật xúc động và mang một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, đối thoại và hòa bình.”
Cha Fadi Felefli, chánh sở giáo xứ Công giáo tại Debel, cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi nói với CNN rằng món quà là bức tượng mới mang lại niềm hy vọng rất cần thiết cho người dân vốn bị sang chấn bởi nhiều tuần giao tranh trong khu vực. Cha nói: “Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi [của Israel] vì hy vọng điều đó sẽ giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn, để chúng tôi không cảm thấy quá bị áp lực”.
Một cây thập giá với tượng Chúa Giêsu mới đã được đặt trong một khu vườn ở rìa làng, nơi trước đây từng đặt bức tượng cũ. Một cây thập giá khác, do Israel tặng như một hình thức bồi thường, đã được trao cho giáo xứ địa phương.
Về các binh sĩ Israel đã phá hủy bức tượng, cha Felefli cho đài CNN biết cha sẽ tiếp tục rao giảng thông điệp Kitô giáo về sự tha thứ. “Chúng tôi là con cái của hòa bình và của sự tha thứ; như Chúa Giêsu đã nói khi bị đóng đinh: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
(ewtn.it 25-4-2026)