Ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một Tổng giáo phận ở Pháp
Tổng Giáo phận Tours ở miền tây bắc Pháp, cho biết trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này.
Phúc Nhạc | RVA
Trong thông cáo đề ngày 28 tháng Bảy, Tòa Tổng Giám mục Tours viết: “Trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta “ tại Chambray- lès-Tours, Luynes và nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc tại Tours đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu.
Thông cáo cho biết những kẻ gian ác “đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cạy phá cửa, làm hư hại các bình thánh; một Nhà Tạm cũng bị cạy mở, dẫn đến việc xúc phạm Bí tích Thánh Thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại”.
Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian, rằng “các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm”.
Ông Michel Lamy, Thị trưởng Chambray-lès-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương mình và nói rằng: “Những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân Chambray”. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các Bánh Thánh bị vứt xuống nền nhà và phân người xuất hiện trên sàn nhà thờ. Ông viết: “Tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ, cha sở Francois Xavier Olayemy Oniossou và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này”.
Ông kết luận: “Tại Chambray-lès-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin cá nhân của mỗi người, là một giá trị nền tảng.”
Hồi tháng Mười Một năm 2024, bốn nhà thờ khác trong Tổng Giáo phận Tours cũng từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordy nhận định: “Có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với Giáo hội và đối với những gì Giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền: “Đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người”.
(ewtn.it 31-7-2026)
