Ba mươi ngàn tín hữu hành hương tại Đền thánh Velehrad của Tiệp Khắc

Photo: antoninek.cz
Thứ Bảy, ngày 06 tháng Bảy vừa qua, ba mươi ngàn tín hữu đã đến hành hương tại Đền thánh quốc gia ở Velehrad, thuộc Cộng hòa Tiệp Khắc, nơi có mộ của thánh giám mục Metodio, bổn mạng của các dân tộc Slave.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đặc biệt, trong dịp này, Đức Tổng giám mục Jude Thaddeus Okolo, người Nigeria, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Tiệp Khắc, đã chủ sự nghi thức trao dây Pallium cho Đức cha Josef Nuzik, tân Tổng giám mục Giáo phận Olomouc sở tại.

Trong bài giảng, Đức Sứ thần nhắc đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005), trong cuộc viếng thăm tại Velehrad hồi năm 1990, đã nhắn nhủ các tín hữu hiện diện hãy can đảm và góp phần bảo tồn Âu châu hiệp nhất, và ý nghĩa của đại lục này. Sứ mạng của hai thánh anh em Cyrillô và Mêtôđiô có hai chiều kích chính yếu, đó là: “Loan báo Tin mừng cho dân và phát triển một nền văn minh mới mẻ và năng động. Hai vị đã phiên dịch Tin mừng và các sách phụng vụ của Giáo hội Tây phương ra tiếng Slave cổ, và làm cho đời sống tôn giáo của các dân tộc Slave được sinh động. Các bản dịch đó đã trở thành nền tảng cho văn chương và văn hóa của các dân tộc Slave, du nhập một ngôn ngữ dễ hiểu trong cuộc sống hằng ngày và giúp hình thành một ý thức quốc gia”.

Đức Tổng giám mục Okolo nói thêm rằng “Nhân dân Tiệp Khắc, trong quá khứ, đã trải qua nhiều thử thách, nhưng họ đã không để mình bị nản chí vì những thách đố liên quan đến căn tính quốc gia. Cảm thức mình liên kết với nhau của người Tiệp Khắc không có nghĩa là loại trừ những người khác, trái lại, họ biết chia sẻ với tha nhân. Quan điểm của vị Tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc, ông Tomas Masaryk, đi theo chiều hướng này, có lẽ là một điều không tưởng, nhưng ông có lý.

Đức Tổng giám mục Okolo cũng cám ơn các nhà chính trị Tiệp Khắc vì đã xem hiệp định đang được thương thảo với Tòa Thánh, như một bước tiến tích cực cộng tác hầu mưu ích cho nhân loại. Đó không phải là một sự cạnh tranh hoặc một sự biểu dương quyền lực, nhưng là cố gắng để công ích được đáp ứng hơn.

Cuối thánh lễ, nhiều vị khách quan trọng tại buổi lễ đã chào mừng các tín hữu hiện diện, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Czerny, 77 tuổi, người Canada gốc Tiệp Khắc, và hiện là Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Đức Hồng y đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội đồng thế giới về sự đồng hành. Ngài nói: Giáo hội đang học cách thức là một Giáo hội lữ hành. Thượng Hội đồng Giám mục là cũ, nhưng điều mới mẻ là cách thức Giáo hội áp dụng Thượng Hội đồng Giám mục.

(KAP 6-7-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail