400 năm với các Giáo hoàng: Castel Gandolfo chờ đón thánh lễ với Đức Lêô XIV
Castel Gandolfo đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày 15 tháng Tám này, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh Kinh Truyền tin.
Phúc Nhạc | RVA
Cha sở Tadeusz Rozmus, Dòng Don Bosco, nói với Vatican News rằng: “Giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này”. Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt - đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các Giáo hoàng đến thăm khu vực hồ Albano.
Đức Thánh cha Lêô XIV một lần nữa trở lại Castel Gandolfo. Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng Tám này, lúc 10 giờ sáng, ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, ngài sẽ đọc Kinh Truyền tin cùng các tín hữu, trước Dinh Tông Tòa. Ngày hôm sau, Chúa nhật, 16 tháng Tám, ngài cũng sẽ gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa.
“Nhiệt độ của những trái tim đặc biệt cao”
Công tác chuẩn bị cho thánh lễ thứ Bảy, ngày 15 tháng Tám được tiến hành tại giáo xứ Giáo hoàng. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng niềm mong đợi được gặp Đức Thánh cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương.
Cha Rozmus nói: “Xin gửi lời chào từ Castel Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh cha chủ sự đang đặc biệt cao - không chỉ vì thời tiết, nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này”.
Các cuộc gặp gỡ với Đức Lêô XIV trong năm nay đánh dấu 400 năm các Giáo hoàng đến thăm Castel Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbanô VIII khởi xướng vào năm 1626.
Cha sở nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử”. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho bốn thế kỷ hiện diện của những Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastianô, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chúa nhật đầu tiên của tháng Chín.
Đức Giáo hoàng trở lại mang theo niềm vui
Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các Giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của Castel Gandolfo. Vì vậy, như cha Rozmus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha sở nói: Đức Lêô XIV đã quyết định khôi phục sứ vụ này. “Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó”. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Lêô XIV đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. “Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp.. Ở đây, Đức Giáo hoàng như thể là một người trong chúng tôi”.
Quy mô nhỏ bé của Castel Gandolfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh cha ở đây mang một cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Giáo hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. “Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn rất nhiều”.
Một cuộc gặp khác bên hồ Albano
Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Lêô XIV cũng đã nhận lời mời đến Nhà thờ Đức Mẹ Hồ - Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI.
Theo thông báo của cha Rozmus, Đức Giáo hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ bốn thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Lêô XIV đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những Đấng Kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
(Ekai.pl 13-8-2026)
