Giáo hội ca ngợi sự hòa giải giữa Ucraina và Ba Lan

Archbishops Stanislaw Gądecki and Sviatoslav Shevchuk | Vatican News

Giáo hội Công giáo ca ngợi sự hòa giải giữa Ba Lan và Ucraina, sau những biến cố lịch sử đau thương thời Thế chiến thứ II và liền sau đó.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến 1947, những thành phần quốc gia chủ nghĩa ở Ucraina đã sát hại 130.000 người Ba Lan, trong đó khoảng 100.000 nạn nhân, trong hai năm 1943 và 1944. Ba Lan gọi đây là mộ cuộc diệt chủng: người Ucraina đã đốt và sát hại dân chúng tại nhiều làng mạc Ba Lan ở miền Volhynia và các vùng khác ở miền đông Ba Lan bị Đức Quốc xã và Liên Xô chiếm đóng, nay là miền tây của Ucraina.

Từ lâu, các giám mục Ba Lan và Ucraina đã cố gắng cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc và nay đang thấy những thành quả. Ba Lan hiện là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ucraina trong cuộc chiến chống cuộc xâm lăng của Nga. Những quan hệ chặt chẽ giữa hai dân tộc đang gia tăng và nhiều người Ba Lan quảng đại đón tiếp người Ucraina tị nạn.

Hôm thứ Sáu, ngày 07 tháng Bảy vừa qua đã diễn ra buổi lễ tại Nhà thờ chính tòa thánh Gioan ở thủ đô Varsava: Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, đã cử hành thánh lễ hòa giải và tưởng niệm các nạn nhân, mở đầu cho các sinh hoạt hòa giải, cho đến thứ Ba, ngày 11 tháng Bảy, là kỷ niệm 80 năm bạo lực chống Ba Lan lên tới mức cao độ.

Trong buổi lễ, hai vị lãnh đạo đã ký vào một tuyên ngôn chung kỷ niệm 80 năm cuộc thảm sát tại Volhynia, trong đó có đoạn khẳng định rằng: “Trong những ngày này, chúng ta đang viết lên những chương quan trọng trong cuốn sách về sự hòa giải, để chúng ta có thể xây dựng tương lai chung, như những người tự do và bình đẳng đối với nhau”.

Hôm 07 tháng Bảy, Thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan đã sang Ucraina để viếng thăm địa điểm những làng người Ba Lan bị sát hại ở Ostrowki và Puzniki. Ông đã cắm thánh giá tưởng niệm và viếng thăm nghĩa trang địa phương, nơi mà một số nạn nhân được an táng. Một số nạn nhân chôn cất trong những nấm mộ vô danh. Trong dịp này, Thủ tướng tuyên bố: “Tôi sẽ không được an tâm cho đến khi di hài cuối cùng của vụ tàn sát kinh khủng này ở Volhynia được tìm thấy và an táng xứng đáng”.

Từ lâu, các vị lãnh đạo Ba Lan vẫn yêu cầu và nỗ lực làm sáng tỏ hoàn toàn sự thật về các vụ thảm sát, và gần đây chính quyền Ucraina đã tỏ ra cởi mở hơn đối với những yêu cầu của Ba Lan.

(AP, KAP 7-7-2-2023)