Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 27/08/2025: Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy
Trong sách Ngôn sứ Isaia, Giêrusalem là một biểu tượng sống động. Thành Đô này đại diện cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đại diện cho dân được Thiên Chúa tuyển chọn, và đại diện cho những khát vọng sâu xa nhất của con người về một nơi chốn bình an. Đoạn sách Ngôn sứ Isaia 66,10-14, nằm ở phần kết thúc của sách, nói về cảnh suy tàn của Giêrusalem. Tuy nhiên, ngôn sứ Isaia lại công bố một thông điệp hy vọng, rằng Chúa sẽ tái thiết Giêrusalem. Đây không phải là một lời kêu gọi xây dựng lại vinh quang trần thế, mà là một lời mời gọi bước vào tâm tình vui tươi, hoan lạc, an ủi và tràn ngập sự sống mới bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa.
Hãy vui mừng với Giêrusalem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô!
Trong bối cảnh lịch sử đầy tang thương của dân Israel, sau những năm tháng lưu đày và chịu đựng, Giêrusalem đã trở thành một biểu tượng của sự đổ nát và nỗi buồn. Tuy nhiên, lời tiên tri này không cho phép những người yêu mến Thành Đô chìm đắm trong quá khứ đau thương, trái lại họ phải có sự chuyển đổi tâm hồn, từ đau thương thành hoan hỷ. Đây là một hành động của đức tin, một sự xác tín rằng dù hiện tại có tối tăm đến đâu, tương lai vẫn ẩn chứa một niềm hy vọng lớn lao. Hoan hỷ với Giêrusalem là vui mừng cho một sự tái sinh tinh thần, một khởi đầu mới được chính Thiên Chúa hứa ban.
để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
Giêrusalem giờ đây không còn là một thành phố vô hồn mà trở thành một người mẹ, một nguồn mạch của sự sống và sự an ủi. Khi so sánh sự an ủi của Giêrusalem với việc bú no bầu sữa mẹ, ngôn sứ Isaia đã khẳng định rằng niềm vui mà Thiên Chúa ban không phải là một điều gì đó hời hợt, mà là một sự nuôi dưỡng trọn vẹn, thỏa mãn mọi khao khát sâu thẳm nhất của tâm hồn. Trong ý nghĩa này, Mẹ Hội Thánh cũng dưỡng nuôi con cái mình bằng hồng ân của Thiên Chúa qua Lời Chúa và các bí tích.
Vì Đức Chúa phán như sau:
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô
ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân
chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Ơn thái bình trong tiếng Do Thái bao hàm ý nghĩa trọn vẹn của sự thịnh vượng, an toàn, hạnh phúc và hòa hợp. Khi Thiên Chúa tuôn đổ ơn thái bình tựa dòng sông cả, đó là Thiên Chúa ban phát ơn lành không giới hạn, một hồng ân dồi dào chảy tràn khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống. Sự thịnh vượng không còn chỉ giới hạn trong một dân tộc mà mở rộng ra đến chư dân. Lời sấm này minh chứng cho thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa mang tính phổ quát, một khi đã được ban phát, sẽ không có ranh giới nào có thể ngăn cản.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy;
tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất và cảm động nhất về Thiên Chúa trong toàn bộ Kinh Thánh. Thiên Chúa được ví như một người mẹ luôn thấu hiểu, không phán xét, mà chỉ muốn ôm ấp và chữa lành.
Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
Niềm vui hoan lạc là hệ quả tất yếu của việc trải nghiệm tình yêu và sự an ủi của Thiên Chúa. Tình yêu ấy không chỉ chữa lành những vết thương cũ mà còn ban cho một sức sống mới đầy mạnh mẽ và tràn năng lượng.
Lời tiên tri này của Isaia không chỉ dành riêng cho dân Israel thời xưa. Nó là một lời mời gọi vượt thời gian, dành cho mọi tín hữu trong mọi thời đại, cho Hội Thánh là Giêrusalem mới.
Lời tiên tri này cũng là một sự thách thức đối với chúng ta: liệu chúng ta có sẵn lòng để niềm vui của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, để thân xác và tâm hồn chúng ta được tươi tốt như cỏ đồng xanh hay không?
Lời tiên tri này cũng mở ra một chiều kích mới về ơn cứu độ. Liệu chúng ta có đủ can đảm bước vào một tương lai đầy hy vọng?
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Lời tiên tri của Isaia đã mở ra cho chúng con một hình ảnh tuyệt vời về tình yêu của Chúa. Xin tuôn đổ ơn thái bình của Chúa xuống trên thế giới này, để mọi đau khổ và chia rẽ được chữa lành. Xin giúp chúng con trở thành người mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những ai đang than khóc, để qua chúng con, mọi người được cảm nếm tình yêu dịu dàng và lòng thương xót của Chúa, giống như mẹ hiền an ủi con thơ. Amen.
Minh Thanh
Trực tiếp
