Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 18/03/2026: Gặp Chúa trong thinh lặng
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Thánh Edith Stein với danh hiệu là Têrêsa Benedicta Thánh Giá, là một triết gia và là đan sĩ Dòng Cát Minh người Đức, đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong hiển thánh vào năm 1998. Sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái, theo Do Thái giáo nhưng vốn yêu mến việc học hỏi triết học và tìm kiếm chân lý bằng lý trí nên Edith Stein đã theo chủ nghĩa vô thần từ khi còn trẻ. Mặc dù đã dần rời xa đức tin và không còn cầu nguyện, nhưng trong lòng thánh nhân vẫn mang một khát vọng âm thầm là đi tìm sự thật của đời mình. Những năm tháng nghiên cứu mang lại cho thánh nhân nhiều thành công, nhưng cũng để lại trong ngài một khoảng trống khó gọi tên. Lý trí giúp thánh nhân hiểu nhiều điều, nhưng không giúp ngài tìm được bình an.
Cuộc đời Edith Stein bước sang một bước ngoặc mới vào một đêm mùa hè năm 1921. Khi đó, Edith đến thăm gia đình một người bạn và tình cờ nhìn thấy quyển Tự thuật của thánh Têrêsa Avila trên kệ sách. Với thói quen của một người yêu sách, ngài cầm lấy quyển sách và bắt đầu đọc. Suốt đêm ấy, Edith đã đọc quyển sách trong thinh lặng. Sáng hôm sau, khi đọc hết quyển sách, bà nói nhỏ với chính mình: “Đây là sự thật.”
Không lâu sau đó, Edith xin chịu phép Rửa. Thánh nhân tiếp tục con đường tìm kiếm niềm tin của mình, nhưng giờ đây với một niềm tin mới – niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài dạy tiếng Đức và lịch sử tại trường của các nữ tu Đa Minh và Cao đẳng Sư phạm của Đan viện Thánh Magdalen ở Speyer. Sau nhiều năm giảng dạy, Edith gia nhập Dòng Cát Minh, lấy tên là Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá. Năm 1942, thánh nhân bị bắt và bị giết chết trong trại tập trung của Đức quốc xã, hiến dâng đời mình trong thinh lặng và phó thác. Cuộc đời của thánh nhân là chứng tá cho một hành trình trở về với Thiên Chúa trong thinh lặng, không ồn ào, nhưng sâu xa và bền bỉ.
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Mùa Chay là thời gian mời gọi chúng ta chậm lại. Chậm lại để nhìn vào lòng mình, để nhận ra những khoảng trống đã bị những bận rộn và lo toan che khuất. Câu chuyện về cuộc đời của thánh Edith Stein gợi cho chúng ta những suy tư về cách thức gặp được Thiên Chúa trên hành trình mải mê tìm kiếm và thực hiện những lý tưởng của riêng mình. Thánh nhân là một người trí thức, luôn nghiêm túc đi tìm chân lý. Ngài tin vào tri thức, và đã từng nghĩ rằng mình không cần đến Thiên Chúa. Nhưng chính trong đêm thinh lặng rất đỗi tình cờ ấy, khi đọc cuốn Tự thuật của thánh Têrêsa Avila, Edith Stein đã gặp được điều mà cả đời bà tìm kiếm đó chính là Thiên Chúa.
Cũng vậy, Mùa Chay cũng là một đêm thinh lặng như thế trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không luôn nói với chúng ta bằng những biến cố lớn hay những sự việc phi thường. Rất nhiều khi, Người chạm đến ta ở một khoảng lặng, một lời Kinh Thánh quen thuộc, hay một phút cầu nguyện tưởng như khô khan. Nhưng chính nơi đó, Ngài mời gọi chúng ta trở về. Có lẽ không ít lần, chúng ta nghĩ rằng hoán cải phải là điều gì đó rất lớn: phải thay đổi ngay lập tức, phải nên thánh hơn và đạo đức hơn. Nhưng Mùa Chay nói với chúng ta rằng hoán cải thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ đó là: dám ở lại trong thinh lặng, dám lắng nghe lòng mình, và dám lắng nghe tiếng Chúa. Như thánh nữ Edith Stein, chúng ta có thể đang tìm kiếm nhiều điều tốt đẹp như sự hiểu biết hay những thành tựu trong cuộc sống. Nhưng nếu thiếu Thiên Chúa, lòng ta vẫn khó được bình an.
Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp sức để trong suốt hành trình Mùa Chay này, chúng ta biết dành nhiều khoảng thời gian thinh lặng để tìm gặp Chúa. Nhờ đó, chúng ta dám thực hiện một cuộc quay về với Chúa sau những ngày tháng bôn ba trên hành trình theo đuổi những hoài bão.
Ước gì Mùa Chay Thánh này thật sự trở thành thời gian để chúng ta bước vào cuộc gặp gỡ Chúa âm thầm nhưng sâu xa, để mỗi người chúng ta, trong thinh lặng của đời mình, nhận ra rằng: Thiên Chúa vẫn luôn đứng ngoài cửa và gõ, chờ đợi chúng ta mở ra cánh cửa tâm hồn mình, dù bên trong còn biết bao những bộn bề và xáo trộn.
Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin dạy chúng con biết sống chậm lại giữa bao bận rộn của cuộc sống, để nghe được tiếng Chúa trong thinh lặng. Xin cho chúng con có can đảm nhìn vào lòng mình và nhận ra những khoảng trống, những khô khan, những xa cách đã lâu chưa được lấp đầy. Xin cho chúng con đừng sợ thinh lặng, vì chính trong thinh lặng ấy, Chúa đang chờ để gặp chúng con. Nhờ đó, Mùa Chay này sẽ trở thành hành trình trở về với Chúa không phải bằng những quyết tâm lớn lao, nhưng bằng sự trung thành nhỏ bé mỗi ngày. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán