Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/07/2026: Sống theo ý Chúa

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim “Bruce Almighty” có tựa đề Tiếng Việt “Một Ngày Làm Thượng Đế” là một bộ phim hài có yếu tố hư cấu về siêu nhiên do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2003.

Bộ phim kể về Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình luôn cảm thấy mình kém may mắn. Anh cho rằng Thiên Chúa đã không lắng nghe mình, không công bằng với mình. Lần đó, khi bị sa thải, mất việc làm, Bruce đã tức giận và lên tiếng trách móc Chúa không làm tròn trách nhiệm của Người là đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Bất ngờ, anh nhận được một tin nhắn hướng dẫn anh đến một nhà kho, nơi anh gặp Chúa trong hình dạng con người. Chúa ban cho Bruce sức mạnh của Người để anh thử làm công việc của Người.

Ban đầu, Bruce rất vui mừng khi sử dụng sức mạnh đó để lấy lại công việc cũ và gây ấn tượng với nhiều người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mỗi ngày có hàng triệu lời cầu nguyện được gửi lên. Mỗi con người đều có những ước muốn, những nỗi đau và những hy vọng khác nhau. Bruce dần nhận ra rằng điều làm người này hạnh phúc đôi khi lại khiến người khác tổn thương. Có những điều tưởng như rất tốt trước mắt, nhưng về lâu dài lại không còn là điều tốt nữa. Bruce quay trở lại với Chúa. Người giải thích rằng Người không thể giải quyết tất cả các vấn đề và Bruce phải tìm ra cách. Thế là Bruce bắt đầu cố gắng giúp đỡ người khác mà không cần dùng đến sức mạnh của mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim Bruce đi bộ một mình trên đường cao tốc, cầu xin Chúa lấy lại sức mạnh của Người. Anh bị một chiếc xe tải đâm và tỉnh dậy ở bệnh viện. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Bruce trở lại công việc phóng viên, đính hôn với người yêu của mình và anh sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị, không còn oán trách Chúa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một câu chuyện hài hước, hư cấu nhưng lại chạm đến một sự thật rất sâu sắc, đó là: chúng ta thường cầu xin điều mình muốn, và luôn muốn điều mình cầu xin được hiện thực hóa sớm bao lâu có thể. Chúng ta chân thành cầu xin Chúa cho công việc thuận lợi, bệnh tật chóng qua, gia đình bình an, dự định thành công... Nếu những điều ấy trở thành hiện thực thì chúng ta vui mừng tin tưởng rằng Chúa đã nghe và đáp lời mình. Nhưng nếu chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình khẩn khoản nài xin, chúng ta sẽ cho rằng Chúa không nghe và lặng im không đáp lời cầu xin của mình. Thực ra, Thiên Chúa không im lặng. Là tác giả nên Người thấy toàn bộ bức tranh về cuộc đời ta trong khi ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của bức tranh đời mình.  Điều này đã được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi." (Is 55,8) Chúng ta thường chỉ nhìn thấy hôm nay, còn Thiên Chúa nhìn thấy cả tương lai phía trước. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình đang mất, còn Thiên Chúa nhìn thấy điều Người đang chuẩn bị. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, còn Chúa nhiều khi lại muốn thay đổi chính trái tim chúng ta.

Trong bộ phim được đề cập bên trên, hình ảnh đẹp nhất của nhân vật Bruce không phải là lúc anh làm phép lạ để thực hiện những điều kỳ diệu cho mình và người khác mà là lúc anh biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó cũng không vì lợi ích của anh mà vì hạnh phúc của người anh yêu dù có thể trong hạnh phúc của cô ấy không còn có anh. Đó là lúc Bruce hiểu rằng: tình yêu đích thực không tìm lợi ích cho mình, nhưng tìm điều tốt nhất cho người mình yêu. Có lẽ, đây cũng là điều mỗi người chúng ta cần học hỏi và thực hành trong đời sống đức tin: cầu nguyện không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng cầu nguyện là để ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình; là không phải để Chúa thay đổi chương trình của Người nhưng để chúng ta đủ niềm cậy trông và phó thác để bước vào chương trình ấy.

Có thể vào lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn làm thượng đế của mình: muốn mọi việc diễn ra theo kế hoạch, muốn người khác cư xử theo ý mình muốn tương lai xảy đến đúng như điều mình mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an để luôn được bình an khi mọi sự không diễn ra theo ý mình muốn; và bình an tin rằng trong những điều mình chưa hiểu, Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn dắt từng bước đường mình đi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện không chỉ để xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng để Chúa biến đổi con. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, con luôn có thể thưa với Chúa bằng tất cả niềm tin yêu: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa”. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán