Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 07/10/2026: Kinh Mân Côi – Lời kinh hoà bình

Trong những năm tháng khốc liệt của Thế chiến thứ hai, tại một ngôi làng nhỏ vùng biên giới nước Pháp, một quả bom đã dội xuống phá hủy hoàn toàn cây cầu đá độc đạo nối liền hai cộng đồng vốn có nhiều bất hòa sắc tộc. Sự chia cắt ấy đã đào sâu thêm hố ngăn cách của sự oán hận, nghi kỵ giữa người dân hai bên bờ sông,

Giữa những ngày đen tối ấy, có một người phụ nữ góa bụa, nghèo khổ sống trong căn nhà nhỏ gần chân cầu. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống trên dòng sông đầy mảnh vỡ chiến tranh, như một thói quen của tuổi già, bà lại ra ngồi cạnh mép sông, trên tay cầm một chuỗi hạt tràng cũ kỹ, lặng lẽ lần từng hạt kinh đơn sơ ấy. Thay vì nhìn sang bờ bên kia bằng sự thù hận, bà nhắm mắt lại và đọc: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…cầu cho chúng con là kẻ có tội…” . Lời kinh kính mừng lặp đi lặp lại như một lời van xin tha thiết dâng lên Mẹ cho những con người đang khốn khổ tại đó. Thời gian trôi qua buồn lặng lẽ, cho đến một ngày nọ, một đứa trẻ bên kia bờ vì tò mò đã lội qua khúc sông nông đến bắt chuyện cùng bà lão. Bà cụ mỉm cười trao cho đứa trẻ một chuỗi hạt và bảo: “Con hãy mang về, tối tối cùng gia đình đọc lời kinh này, hướng về phía bờ bên này nhé”.

Kỳ diệu thay, lời kinh âm thầm lan rộng, khi tiếng kinh cầu vang lên, ánh mắt họ nhìn qua dòng sông bắt đầu dịu lại. Họ nhận ra người bên kia bờ cũng đang đau khổ và cần lòng thương xót như chính mình. Khi chiến tranh kết thúc, việc đầu tiên người dân hai làng làm là cùng nhau chung tay vác đá xây lại cây cầu. Họ bảo nhau: “Chúng ta đã nối lại cây cầu trong lòng bằng những hạt kinh Mân Côi, trước khi viên đá đầu tiên được đặt xuống”.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Đối với người Công giáo, Tháng 10 – Tháng Mân Côi không chỉ là một truyền thống sùng kính Đức Mẹ đơn thuần, mà còn là lời mời gọi chiêm ngắm toàn bộ mầu nhiệm cứu độ và cầm lấy vũ khí tinh thần để chiến đấu cho hòa bình và hiệp nhất trong một thế giới đầy thương tổn.

Hôm nay, cách đặc biệt toàn thể Giáo hội hân hoan mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đứng trước nhan Mẹ, lắng nghe câu chuyện về chiếc cầu gãy, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại lịch sử loài người để thấy rằng: Hòa bình đích thực không đến từ sức mạnh của vũ khí, nhưng được hoài thai trong sự thinh lặng của đời sống cầu nguyện và nuôi dưỡng bằng tràng chuỗi Mân Côi – Lời kinh của hòa bình.

Thật vậy, vào thế kỷ XIII, giữa bối cảnh lạc giáo Albi tàn phá Giáo hội và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Tây Âu, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đa Minh. Không trao cho thánh nhân gươm giáo hay những lý luận sắc bén, Mẹ chỉ trao tràng chuỗi Mân Côi như một phương dược thiêng liêng để hoán cải các tâm hồn đang xa lìa Chúa và tái thiết sự hiệp nhất. Kể từ đó, chuỗi hạt bình dị này đã trở thành người bạn đồng hành thiêng liêng, thành lá chắn che chở nhân loại qua những biến cố thăng trầm của lịch sử nhân loại. Chúng ta không thể không nhớ đến chiến thắng vịnh Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571. Trước sự đe dọa xâm lăng của đế quốc Ottoman hùng mạnh, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi toàn thể Kitô hữu rước kiệu và lần hạt Mân Côi để xin ơn trợ giúp. Sức mạnh thiêng liêng ấy đã làm nên một chiến thắng bảo vệ đức tin và nền hòa bình cho Âu châu, khai sinh ra ngày lễ mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Không chỉ trong quá khứ xa xôi, sức mạnh ấy vẫn sống động trong thế kỷ XX đầy biến động. Năm 1955, sau mười năm bị quân đội Liên Xô chiếm đóng hậu thế chiến thứ II, nước Áo đã giành lại độc lập một cách thần kỳ không gươm đao, sau khi linh mục Petrus Pavlicek phát động phong trào "Đền tạ bằng Kinh Mân Côi". Hay gần hơn vào năm 1986 tại Philippines, cuộc Cách mạng Quyền lực Nhân dân đã lật đổ chế độ độc tài trong hòa bình, khi hàng triệu người dân tay không, chỉ cầm chuỗi Mân Côi và hoa hồng, quỳ gối đọc kinh trước mũi xe tăng của quân đội, làm tan chảy những họng súng thép bằng lời cầu nguyện.

Sức mạnh của lời cầu nguyện với Kinh Mân Côi chưa bao giờ nguội lạnh trong Giáo Hội. Vì thế, trong chuyến công du tại Pháp vào ngày 26/9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tha thiết kêu gọi: “Tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi này. Tại đây, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với thánh nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi Mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của thánh nữ. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu, trong suốt tháng Mười sắp tới, hãy cầu nguyện bằng Kinh Mân côi, với ý nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột.”

Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta!”

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình chúng ta hãy biết cùng nhau ngồi lại, gác bỏ những mệt mỏi, những bận rộn, những bất đồng thường ngày để chung tiếng hiệp hành trong chuỗi Mân Côi, để có thể biến đời mình thành một chuỗi Mân Côi sống động. Hãy để lời kinh thấm đượm vào trong đời sống đức tin của chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện với kinh Mân Côi, mọi nơi mọi lúc: đi đường, làm việc, ….và ngay cả trong cách chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành xử với anh chị em chung quanh. Hãy là người đi bước trước để nối lại những nhịp cầu đã gãy trong gia đình, trong xứ đạo và trong môi trường sống của mình.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Nữ Vương Hòa Bình!

Hôm nay, chúng con cùng quy tụ dưới tà áo Mẹ, dâng lên Mẹ bánh xe thời gian của cuộc đời chúng con, được gói trọn trong những hạt kinh Mân Côi thương mến “Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà…. Bà có phước lạ hơn mọi phụ nữ…Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi…”. Chúng con xin dâng lên Mẹ thế giới hôm nay, xin Mẹ thương hàn gắn những đổ vỡ, xoa dịu những nỗi đau của chiến tranh và thù hận. Amen.

Bích Liễu

Vietnamese Survey popup