Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 29/05/2026: Đức tin không chỉ là những chiếc lá xanh
Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn độ, trong nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng: Khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc Kinh Thánh, đặc biệt là “Bài giảng trên núi”.
Ông xác tín rằng Kitô giáo chính là đạo để giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn độ của ông từ bao thế kỷ. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu.
Một ngày kia, Gandhi muốn bước vào nhà thờ để dự lễ và nghe giảng, nhưng người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng: “Nếu ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen”. Bước chân của Gandhi khựng lại và uớc muốn gia nhập đạo Kitô giáo của ông cũng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc đó. Ông đã đi ra và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa.
Sau này, ông để lại một câu nói nổi tiếng: "Tôi thích Đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác Đấng Kitô".
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
"Tôi thích Đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác Đấng Kitô"! Câu nói nổi tiếng mà Gandhi đã để lại sau lần ông bị người Ki-tô hữu kỳ thị khi ông muốn vào nhà thờ gặp Chúa khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ sống của mình đối với người khác. Có lẽ câu chuyện của Gandhi nơi bậc thềm của cánh cửa nhà thờ năm ấy, đến muôn đời vẫn còn để lại trong tâm hồn mỗi người Ki-tô hữu chúng ta một bài học đau thương về cách mà chúng ta sống đức tin của mình trong đời thường. Thật vậy, những hành động thiếu tử tế trong đối nhân xử thế của chúng ta, dù vô tình hay cố ý đều có thể tạo nên những bức tường ngăn cách, làm cho hạt giống đức tin được gieo trong cuộc đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái tốt lành như chân lý của Tin Mừng mời gọi.
Đọc lại câu chuyện này trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng người tín hữu đến sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân qua việc trở nên những môn đệ thừa sai trong mọi môi trường sống, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình và trở về với giá trị đích thực của Tin Mừng là tình yêu thương và lòng bác ái. Chỉ khi nào cuộc đời chúng ta được bén rễ sâu trong tương quan của tình yêu thương với Chúa và với tha nhân, chúng ta mới thực sự làm trổ sinh hoa trái trong hành trình đức tin của mình.
Hình ảnh cây vả không sinh hoa trái nơi trang Tin Mừng hôm nay cũng là một lời thức tỉnh chúng ta về lối sống đạo, giữ đạo hình thức mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Thật vậy, cây vả xum xuê cành lá nhưng không sinh được trái nào chính là hình ảnh của một đời sống mà chúng ta đang bị cám dỗ chạy theo, đó là thích khoác lên người tấm áo đạo đức qua việc đọc kinh sớm tối hay tích cực tham gia các đoàn thể cốt để tìm tiếng khen, nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này hoàn toàn đi ngược lại với căn tính của một người môn đệ đích thực. Hôm nay, Chúa Giêsu không đến cây cả cuộc đời chúng ta để tìm những chiếc lá xanh của những việc đạo đức đang được phô diễn ra bên ngoài, mà Ngài tìm hoa trái của một đức tin được thể hiện qua hành động dấn thân, phục vụ tha nhân của mỗi người chúng ta. Cho nên, sống đức tin là một hành trình liên tục, đòi người Ki-tô hữu chúng ta phải đem Tin Mừng yêu thương, bình an và hy vọng đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người đang bị gạt ra bên lề xã hội.
Thánh Giacôbê tông đồ đã khẳng định rằng: “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Quả thế, đức tin chân thật là một đức tin không chỉ dừng lại ở những câu kinh, lời nguyện trên môi miệng; nhưng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể giữa đời thường, nghĩa là sinh ra những hoa trái qua đời sống nhân ái, yêu thương, bao dung và quảng đại với hết mọi người.
"Thật vậy, hoa trái của đức tin không nằm ở những lý thuyết xa xôi, mà kết tinh ngay trong những chọn lựa sống tử tế giữa bộn bề thường nhật. Đó là khi chúng ta dám dành ra một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi lòng của một người bạn mà không phán xét, là một lời nói tử tế để bảo vệ danh dự ai đó trên mạng xã hội, là sự kiên nhẫn nén lại cơn giận với người thân thuộc, hay đơn giản là một lối sống trách nhiệm, biết nâng niu và bảo vệ môi trường xung quanh. Khi dám bước ra khỏi sự ích kỷ để sống cho tha nhân, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ làm thắp sáng cuộc đời, mà còn là lời chứng sống động nhất cho giá trị của Tin Mừng. Đó chính là cách chúng ta loan báo Chúa một cách chân thực và thuyết phục nhất. Ước mong mỗi Kitô hữu không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang nguồn sức sống từ Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể vào giảng đường, công sở, và gia đình. Để rồi, mỗi ngày qua đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi tương tác trên không gian mạng đều trở thành một cơ hội thánh thiêng, làm lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay."
Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim chúng con và đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng con trong đời sống hàng ngày. Xin làm cho tâm hồn chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện; để nhờ đó, cuộc đời chúng con sẽ trổ sinh những hoa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước, ngõ hầu qua chính những hoa trái đó, danh Chúa được nhiều người nhận biết và tình yêu của Ngài cũng được lan tỏa đến với hết mọi người. Amen.
Bích Liễu