Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 20/02/2026: Hoán cải – hành trình trở về gặp Chúa

André Frossard là một văn sĩ, một triết gia Công giáo nổi tiếng người Pháp ở cuối thế kỷ XX. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô thần, ngay từ nhỏ, André đã hoàn toàn xa lạ với đức tin tôn giáo. Thế nhưng, cuộc đời ông đã hoàn toàn thay đổi bởi một biến cố bất ngờ xảy đến với ông vào ngày 08 tháng Bảy năm 1935. Hôm đó, trong lúc chờ một người bạn, André đã tình cờ bước vào nhà nguyện của các Nữ tu Tôn Kính nơi có đặt Mình Thánh Chúa để dừng chân. Ngôi nhà nguyện vắng lặng, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống nơi Nhà Tạm. Chính trong bầu khí thinh lặng ấy, André cảm nghiệm một sự hiện diện mạnh mẽ và rõ ràng của Thiên Chúa. Không phải bằng lý luận, cũng không bằng cảm xúc nhất thời, mà bằng một xác tín sâu xa trong tâm hồn của ông: Thiên Chúa đang hiện hữu và đang ở đó.

Bước ra khỏi nhà nguyện ấy, André như trở thành một con người khác. Ông xin học giáo lý, lãnh nhận các bí tích và nhiệt thành sống đức tin Công giáo. Kinh nghiệm thiêng liêng về ánh sáng kỳ diệu ấy đã được ông kể lại trong tác phẩm nổi tiếng của mình có tựa đề “Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài” được xuất bản vào năm 1969, như thế này: “Ánh sáng đó, đó là ánh sáng thiêng liêng, có nghĩa là ánh sáng giảng dạy, giống như ánh sáng sôi sục của chân lý. Nó lật ngửa thứ trật tự tự nhiên của sự việc một cách tận căn. Từ khi tôi thấy ánh sáng đó, gần như tôi có thể nói, đối với tôi chỉ có Chúa là hiện hữu, ngoài ra tất cả chỉ là giả thuyết. Sự xuất hiện đột ngột ồ ạt, trọn vẹn, kèm theo một niềm vui không khác gì niềm vui hân hoan của người được cứu, niềm vui của người đắm tàu được vớt kịp thời”. André đã trở thành một nhà văn Công giáo nổi tiếng. Ông dành cả phần đời còn lại để làm chứng cho điều mình đã xác tín: “nhờ đức tin và đức ái, qua đau khổ và cái chết, tôi được trở về với Thiên Chúa Tình yêu- Đấng đã sinh ra tôi”.

Quý ông bà và anh chị em thân mến!

Sự trở về với đức tin Công giáo của văn sĩ André Frossard không bắt đầu từ nỗ lực của bản thân ông, nhưng từ ân sủng của Thiên Chúa. Ông không tìm Chúa nhưng đã được Chúa tìm thấy. Đó cũng chính là kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Biết bao lần chúng ta sa ngã, phạm tội và xa lìa Thiên Chúa, nhưng Người luôn đi bước trước. Người tha thứ ngay khi chúng ta vừa lầm lỗi và sám hối ăn năn, như người cha luôn mong ngóng con về để xây dựng lại mối tương quan và không đợi con nói hết lời xin lỗi. Người cũng không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới đến gặp gỡ chúng ta, nhưng Người bước vào chính những giới hạn và yếu đuối của đời ta để gặp gỡ ta ở đó.

Hôm nay, bằng việc xức tro trên đầu, chúng ta cùng với Giáo hội sốt sắng bước vào Mùa Chay Thánh. Tro được xức trên đầu nhắc chúng ta về thân phận mong manh, nhưng đồng thời cũng nhắc rằng: Thiên Chúa vẫn cúi xuống để gặp gỡ thân phận bụi tro của chúng ta. Do vậy, Mùa Chay không phải là hành trình buồn bã của những day dứt, hổ thẹn và mặc cảm vì bao lỗi lầm và yếu đuối của phận người mà là hành trình trở về với Thiên Chúa – Đấng luôn yêu thương, chờ đợi và tìm kiếm chúng ta. Nơi bí tích Hòa giải, nơi mỗi thánh lễ, nơi những hy sinh và nghĩa cử bác ái, chúng ta có cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa.

Phụng vụ Ngày Lễ Tro mở đầu Mùa Chay bằng lời mời gọi quen thuộc với một sự thôi thúc mãnh liệt trong cõi lòng chúng ta: “Hãy hoán cải và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). Hoán cải không chỉ là việc chúng ta sửa đổi một vài thói quen không tốt bên ngoài, hay ăn chay nằm đất để xin ơn tha thứ, nhưng sâu xa hơn, chúng ta biết hy vọng và nỗ lực kiến tạo cho mình cơ hội để đi vào những cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Ước mong trong Mùa Chay này, cũng như André Frossard năm xưa, chúng ta dám bước vào nguyện đường nội tâm của mình, dám ở lại trong thinh lặng, để cho Thiên Chúa gặp gỡ và biến đổi chúng ta. Bởi vì sự hoán cải đích thực luôn bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta trong từng giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con khiêm tốn cúi đầu xức tro và bước vào hành trình hoán cải trong Mùa Chay thánh. Xin cho chúng con biết dừng lại, lắng nghe, mở lòng và can đảm tìm gặp Chúa và để Chúa tìm đến gặp gỡ chúng con. Xin Chúa chạm đến thân phận tro bụi mong manh của chúng con và biến đổi trái tim khô cằn, chai đá của chúng con, để từng ngày của Mùa Chay thánh trôi qua là từng bước chân chúng con trở về gần hơn với tình yêu thương và mối tương quan thân tình với Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail