Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 10/07/2026: Người môn đệ thừa sai trong thời đại công nghệ
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Người ta kể rằng: Trong thời gian đại dịch COVID-19, nhiều nhà thờ trên thế giới phải đóng cửa. Một linh mục lớn tuổi ở Ý đã tâm sự rằng trước đây ngài không thích dùng mạng xã hội bởi vì theo quan điểm của ngài thì việc mục vụ chỉ thực sự diễn ra khi được gặp gỡ giáo dân trực tiếp. Thế nhưng, khi mọi người phải ở nhà vì dịch bệnh, nhiều giáo dân, nhất là người già và người bệnh, cảm thấy cô đơn, lo lắng và mất phương hướng. Một số người không còn được tham dự Thánh lễ hay gặp linh mục để xưng tội và được nghe khuyên nhủ. Thấy vậy, vị linh mục này quyết định học cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh cũ của mình. Ban đầu, ngài rất lúng túng. Một giáo dân trẻ đã kiên nhẫn hướng dẫn ngài cách dùng Facebook và YouTube để phát trực tiếp Thánh lễ. Sau mỗi Thánh lễ, ngài không tắt máy ngay, nhưng dành thêm vài phút để chào hỏi giáo dân qua màn hình. Ngài gọi tên từng người, hỏi thăm người đau yếu, chúc mừng những gia đình có tin vui và động viên những ai đang gặp khó khăn.
Điều khiến ngài xúc động nhất là một ngày kia, có một người đàn ông nhắn tin cho ngài rằng:
“Thưa cha, nhiều năm rồi con không đến nhà thờ. Nhưng trong những ngày dịch bệnh, tình cờ con tham dự Thánh lễ của cha. Con không biết vì sao, nhưng những lời cha chia sẻ đã giúp con tìm lại được niềm tin. Khi nhà thờ mở cửa, điều đầu tiên con muốn làm là đến nhà thờ và trở về với Chúa”.
Vị linh mục đã rất xúc động. Ngài nói: “Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có thể mở ra những con đường mới để Tin Mừng đến với con người”.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đến với con người. Ngài không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay những phương tiện của một thời đại nào đó. Khi cánh cửa này khép lại, Ngài lại mở ra một cánh cửa khác. Khi những con đường quen thuộc trở nên khó đi, Ngài lại chỉ cho các môn đệ của mình những nẻo đường mới để Tin Mừng mãi mãi được vang lên đến tận cùng trái đất và vọng đến thâm sâu cõi lòng con người.
Nếu như ngày xưa, Chúa Giêsu phải đi bộ qua các làng mạc, bước vào các hội đường, và ngồi bên bờ hồ để giảng dạy Tin Mừng thì ngày nay, với các phương tiện truyền thông hiện đại tân tiến, Tin Mừng có thể được nhanh chóng vang xa đến khắp nơi trên trái đất để ở bất cứ nơi đâu, người người đều có thể tiếp cận Tin Mừng. Mạng xã hội đã trở thành một không gian thu hút con người bước vào để kết nối với nhau, thông tin cho nhau, và chia sẻ tâm tư với nhau một cách nhanh chóng nhất. Đây cũng là một cánh đồng mà Chúa mời gọi những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay phải tích cực vun trồng những hạt giống Tin Mừng. Một lời nói tích cực có thể đem lại hy vọng cho một người đang thất vọng. Một đoạn Lời Chúa có thể chạm đến một tâm hồn đang tìm kiếm ánh sáng. Một chia sẻ chân thành về đức tin có thể giúp ai đó nhận ra rằng họ không cô đơn trên hành trình của mình.
Để thực hiện được sứ vụ đó, người môn đệ cần học cách sử dụng mạng xã hội với tinh thần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ xem cuộc đời của từng con người là những con số nhưng là từng phận người, từng khuôn mặt, từng câu chuyện và từng nỗi đau khác nhau. Người môn đệ thừa sai trong thời đại kỹ thuật số cũng cần khám phá ra đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật, với những niềm vui, nỗi buồn và những khát vọng được yêu thương. Một bài viết đăng trên mạng xã hội không thể thay thế một đời sống chứng tá. Một lời chia sẻ về tình yêu sẽ khó chạm đến lòng người nếu chính chúng ta không sống yêu thương. Và một câu Lời Chúa được đăng tải mỗi ngày sẽ mất đi sức sống nếu nó không được thực hành trong đời thường. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sử dụng mạng xã hội bằng sự tôn trọng, cảm thông và tình liên đới. Nhờ đó, chúng ta có thể làm cho những phương tiện truyền thông trở thành nhịp cầu và cuộc sống của chúng ta trở thành chứng tá của những người môn đệ thừa sai lan tỏa ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện truyền thông với sự khôn ngoan và trách nhiệm. Xin đừng để chúng con trở thành nô lệ của màn hình hay những thông tin vô bổ chóng qua, nhưng biết dùng công nghệ như một phương tiện để phục vụ, nâng đỡ và đem niềm hy vọng đến cho tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán