Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 02/10/2026: Người đồng hành trong đời

Có một đôi vợ chồng trẻ là Kevin và Jenny vừa kết hôn với nhau và đang tận hưởng những ngày tháng thật hạnh phúc. Được nửa năm thì thị lực của Jenny đột nhiên giảm dần. Mặc dù hết sức chạy chữa nhưng chỉ một tháng sau thì Jenny hoàn toàn bị mù. Cô rơi vào hụt hẫng và đau khổ, nhưng vẫn còn niềm an ủi và hy vọng lớn lao đó là Kevin, chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và chỉ dẫn cô cách dùng chiếc gậy dò đường để tránh các chướng ngại vật trong nhà và ngoài sân. 

Sau một năm, khi đã học cách thích nghi với cuộc sống mới, Jenny muốn đi làm trở lại. Tuy nhiên, nơi làm việc của cô ở thành phố bên cạnh, phải di chuyển bằng xe bus. Kevin ngỏ ý sẽ lái xe đưa đón vợ mỗi ngày. Nhưng Jenny không đồng ý và muốn tự mình đi xe bus vì chỗ làm của Kevin ở gần nhà. Việc đưa đón cô đến thành phố bên cạnh sẽ bất tiện và vất vả cho chồng hơn. Kevin rất lo lắng, nhưng vì tôn trọng vợ, anh đành phải chấp thuận quyết định của cô. Và rồi ngày đi làm đã đến, Jenny cầm lấy chiếc gậy dò đường, bước ra khỏi cửa nhà, lần mò đến trạm dừng, lên xe bus và nói với tài xế nơi mình muốn đến. Mặc dù rất sợ hãi và đầy lo lắng nhưng cô vẫn đến nơi làm việc an toàn và chiều đến cũng trở về nhà bình an. Cô nén nỗi sợ hãi sà vào lòng Kevin nghẹn ngào nói:

- Anh thấy không, em có thể tự mình đi được mà!

Kevin vui mừng ôm chặt vợ vào lòng, thủ thỉ nói:

- Đúng vậy, em có thể làm được. Anh rất tự hào về em!

Cứ như vậy, mỗi ngày, Jenny đều tự đi xe bus đến chỗ làm một mình. Một buổi chiều khi đã bước xuống xe, một người phụ nữ khẽ đến nói với cô:

- Này Jenny, tôi là đồng nghiệp của cô và cùng đi trên chuyến xe bus này với cô mỗi ngày đấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ghen tị với cô!

Jenny ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao chị lại ghen tị với một người mù như tôi?

Người phụ nữ đáp:

- Bởi vì tôi thấy cô có một người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Suốt cả tháng nay, mỗi sáng khi cô bước lên xe, có một người đàn ông điển trai luôn lặng lẽ đi theo cô. Khi cô lên xe, anh ấy cũng lên xe và ngồi sau cô vài dãy ghế. Khi cô xuống xe, anh ấy cũng theo sau, đợi đến khi thấy cô bước hẳn vào sảnh toà nhà văn phòng an toàn thì mới rời đi. Chiều đến, anh ấy cũng đợi cô ở trước cổng, theo cô lên xe đến khi xe dừng lại và lại theo cô về. Nghe đến đó, nước mắt Jenny lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng người chồng thân yêu của mình chưa bao giờ để cô phải đơn độc trong bóng tối.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Tình yêu thôi thúc những người yêu nhau luôn muốn hiện diện và đồng hành với người mình yêu trên mọi nẻo đường, đặc biệt ở những chặng đường đơn độc và khó khăn nhất. Bằng tình yêu lớn lao dành cho người vợ của mình, người chồng trong câu chuyện bên trên đã âm thầm làm vệ sĩ luôn đồng hành và làm đôi mắt cho người vợ yêu quý của mình suốt những đoạn đường dài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có bóng dáng của biết bao người vì tình yêu thương dành cho chúng ta mà họ đã hiện diện, đồng hành và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác. Những người đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người họ hàng thân thuộc, bạn bè hay những người tử tế nào đó mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Họ chia sẻ niềm vui với chúng ta những lúc an yên và ủi an, nâng đỡ khi chúng ta đối diện với những khổ đau và nghịch cảnh. Sự hiện diện của họ giúp chúng ta nhận ra rằng mình luôn được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay, phụng vụ của Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ đến các Thiên Thần Hộ Thủ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gửi đến một thiên thần hộ thủ để gìn giữ, cầu bàu cho chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc chết, và bảo trợ, hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời (x. GLHTCG số 336). Tác giả Thánh vịnh 91 cũng khẳng định rằng:

“Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Ðấng Tối Cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long” (Tv 91, 9-13).

Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn yêu mến và vâng nghe theo sự hướng dẫn của Thiên Thần Hộ Thủ - một người bạn đồng hành thiêng liêng luôn bên cạnh để chỉ dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con một người bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời là Thiên Thần Hộ Thủ để đồng hành và dẫn dắt con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho con luôn nhớ đến Thiên Thần Hộ Thủ của mình và yêu mến, vâng theo sự hướng dẫn của ngài hầu được cùng ngài tiến về quê Trời hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa. Amen.

                 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Vietnamese Survey popup