Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 25/12/2025: Thiên Chúa ở giữa dân người
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Ngay chương đầu của Tin Mừng thứ tư, thánh sử Gioan đã khẳng định “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Đây chính là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Emmanuen - Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14).
Do Thái vẫn được xem là dân tộc có trí thông minh vượt bậc. Họ luôn tra cứu tìm hiểu mọi sự một cách cặn kẽ. Họ rất am hiểu về thiên văn vũ trụ, về những điều được mặc khải trong Kinh Thánh, về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Khi thấy Gioan tẩy giả xuất hiện làm những việc phi thường, họ liền cử người đến hỏi xem ông là ai? Ông có phải là Đấng họ trông đợi không? Trước những nghi vấn của người Do Thái, Gioan tẩy giả hết mực khiêm tốn trả lời ông không phải là Đấng họ mong đợi. Đấng Cứu Thế đến một cách âm thầm nhưng dân chúng không nhận ra. “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng ai chịu đón nhận” (Ga 1,11). Người ta tưởng Đấng Cứu Thế sẽ đến trong vẻ uy nghi làm cho mọi người phải kinh hồn bạt vía. Thế nhưng Con Thiên Chúa đến như một nốt nhạc trầm ngân vang trong lòng những ai sống khiêm cung nhỏ bé, đến với những mục đồng vô danh tiểu tốt, những đạo sĩ khôn ngoan không theo kiểu thế gian. Thánh sử Gioan đã mạnh mẽ xác tín “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14).
Chúa Giêsu không mặc khải mầu nhiệm Nước trời cho những bậc khôn ngoan thông thái như những kinh sư kiêu căng tự cho mình là khôn ngoan công chính hơn người khác. Họ như chiếc bình đóng kín nên không thể đổ thêm điều gì nữa. Trái lại những người đơn sơ khiêm tốn biết mình còn thiếu thốn, sẵn sàng mở lòng ra để lắng nghe tiếng Chúa. Họ như mảnh đất khô mong đợi những cơn mưa mùa hạ. Suốt những năm tháng đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã đến với những người nghèo, đồng cảm với hoàn cảnh của bà góa, đưa về đàn những con chiên đi lạc, tìm kiếm và cứu chuộc những gì đã hư mất. Một Madalêna tội lỗi, một Giakêu thu thuế, một Phêrô thất trung và một Giuđa phản loạn...Tất cả đều được yêu thương cứu chuộc theo lòng từ bi của Thiên Chúa. Đáng thương thay đôi lúc chúng ta lại kiêu căng tự mãn quên đi sự hiện diện của Chúa.
Đức Giêsu đã đến để làm chứng cho sự thật và thiết lập vương quốc bình an trong lòng con người. Người đã đến để thánh hóa, để yêu thương và cứu độ tất cả. Những gì là chống đối, là thù nghịch, là chối bỏ, là sát hại đều được Đức Giêsu đón nhận với tất cả tình yêu thương sâu thẳm của một Vị Thiên Chúa hiền từ khiêm hạ. Chúng ta được cứu độ không phải vì công kia việc nọ nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ là lịch sử của lòng thương xót, của tha thứ và kiếm tìm. Dù loài người có phản bội bất trung, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương tha thứ. Dù lòng người có ích kỷ hạn hẹp, dù nhân loại có dối lừa đi hoang thì Thiên Chúa vẫn yêu thương trọn vẹn. Con người là đối tượng để Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Dù người yêu có quay lưng lỗi hẹn, dù cha mẹ có bỏ rơi con cái, thì Thiên Chúa vẫn không quên con người vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Con Thiên Chúa đã mặc xác phàm đến và ở lại mãi với loài người chúng ta.
Con Thiên Chúa đã đến và cư ngụ trong gia đình nhân loại chúng ta. Người đến với chúng ta qua từng công việc bổn phận với những biến cố vui buồn lớn nhỏ của gia đình và của bản thân mỗi người. Chúng ta thường mong đợi Con Thiên Chúa đến trong những gì là tốt đẹp, giàu sang phú quý, công danh sự nghiệp thành đạt viên mãn. Đôi lúc Con Thiên Chúa đến trong gia đình chúng ta qua hình ảnh một người chồng say xỉn, một người vợ vô trách nhiệm hay qua những đứa con nghiện ngập hư hỏng. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận sự thật đáng buồn đó. Khi làm người, Con Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả để yêu thương và chữa lành những tổn thương nơi con người.
Lạy Hài Nhi Giêsu, cảm tạ Chúa đã sinh xuống trần gian để yêu thương và cứu độ chúng con. Mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, xin cho chúng con đừng chỉ tìm kiếm niềm vui hời hợt bên ngoài nhưng là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, nơi Đấng Emmanuen đang hiện diện giữa chúng con. Amen.
Phương Anh