Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 25/10/2025: Hãy siêng năng lần Hạt Mân Côi
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Nói đến kinh Mân côi, người ta không thể không nhắc đến thánh Đa Minh. Truyền thống Giáo hội cho rằng chính Đức Mẹ đã hiện ra và trao tràng chuỗi Mân côi cho thánh Đa Minh. Hồi ấy, vào năm 1208, khi cha Đa Minh đang giảng tại một thánh đường ở miền Nam nước Pháp, thì bỗng mặt trời tối sầm lại, một trận bão và sấm sét nổi lên khiến mọi người sợ hãi. Dân chúng hết sức xúc động nhìn lên tượng Đức Mẹ và thấy Mẹ giơ tay kêu xin Thiên Chúa ngưng mọi hình phạt nếu loài người ăn năn trở lại. Vâng nghe lời Mẹ, từ đó cha Đa Minh trở thành tông đồ của Mẹ đi truyền bá kinh Mân côi trên mọi nẻo đường giảng thuyết. Cha đã cảm hóa được hàng ngàn người bỏ lạc giáo trở về với Giáo hội.
Trong sáu lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ đều tha thiết khuyên nhủ con cái siêng năng đọc kinh Mân côi. Vì ơn ích thiêng liêng từ kinh Mân côi thật lớn lao nên có nhiều vị thánh trong Giáo hội yêu mến sốt sắng cầu nguyện bằng kinh Mân côi. Các ngài đã ghi lại những cảm nghiệm sâu sắc về kinh Mân côi như sau:
Thánh Đa Minh đã được Đức Mẹ tỏ cho biết: “Một ngày nào đó, thế giới sẽ được cứu nhờ vào kinh Mân côi và Áo Đức Bà. Nếu con muốn chinh phục những tâm hồn cứng lòng và dẫn đưa họ đến với Chúa, con hãy rao giảng kinh Mân côi”. Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khẳng định: “Kinh Mân côi là trường học để học về sự hoàn thiện đích thực của một Kitô hữu, là một lời cầu nguyện vĩ đại và phổ quát cho những nhu cầu của Giáo hội, cho các quốc gia và toàn thế giới”. Còn thánh Antôn Maria Claret cho rằng: “Người ta sẽ nhận ra bản thân và trở nên tốt hơn khi yêu mến và siêng năng lần chuỗi Mân côi”. Chân phước Alain de la Roche là người có lòng yêu mến Ðức Mẹ, ngài đã được Mẹ tỏ cho biết: “Nếu các tội nhân khốn cùng thành khẩn đọc kinh Mân côi, họ sẽ được dự phần ơn phúc do các thương tích của Ta. Ta sẽ là trạng sư của họ, và sẽ làm dịu phép công thẳng của Cha Ta”.
Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã khuyên nhủ “Chúng ta hãy dành cho Mẹ Maria một chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Qua Mẹ, tất cả chúng ta đều nhận ra mình là con cái của Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta học được lòng trông cậy. Với Mẹ, chúng ta học cho biết cầu nguyện và sống tin yêu. Anh chị em hãy để Mẹ Maria dẫn đưa đến cùng Chúa Kitô”. Qua từng mầu nhiệm kinh Mân côi, chúng ta học sống khiêm nhường như Mẹ. Việc đọc kinh Mân côi giúp ta bước vào cuộc đối thoại cùng với Đức Maria, đón nhận những điều bí nhiệm mà Mẹ hằng suy niệm trong tâm hồn. Kinh Mân côi sẽ không còn ý nghĩa nếu người ta tách nó ra khỏi đời sống nội tâm của Đức Maria và người ta quên rằng đối với Đức Maria, đời sống của Mẹ chính là Chúa Kitô, Đức Maria là ánh mắt, là tình yêu của Chúa Kitô.
Con người và xã hội hôm nay đang phải đối diện với chiến tranh, bạo lực, tham lam ích kỷ như một thứ vi-rút bào mòn tâm hồn con người. Để thắng vượt cám dỗ của thế gian, chúng ta phải dựa vào ơn Chúa trợ giúp qua từng lời kinh nguyện mỗi ngày. Khi gánh đời ta nặng trĩu, Chúa ban thêm ơn sủng. Khi công việc ta cực nhọc, Chúa ban thêm sức mạnh. Khi gởi nỗi sầu khổ đến cho ta, Chúa cũng gia tăng lòng thương xót. Khi gởi đến thử thách, Chúa cũng gởi đến ơn can đảm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình an, đường đời ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng cũng có nhiều phen chao đảo. Mỗi khi cầu nguyện bằng kinh Mân côi, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để thắng vượt tất cả. “Nếu chúng ta muốn là tín hữu Kitô đích thực, chúng ta phải là những người con của Ðức Maria, nghĩa là phải công nhận mối quan hệ thiết yếu sống còn do Chúa Quan Phòng an bài...Việc nối kết với Ðức Maria mở đường cho chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy yêu mến Ðức Maria, hãy yêu mến Mẹ qua những mạc khải trong Thánh Kinh và Ðức Maria không bao giờ là một cản trở trên con đường tiến về với Chúa Giêsu. Ðức Maria sẽ là cánh tay người mẹ dịu hiền dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đức Maria là điểm nối kết giữa trời với đất. Không có Đức Maria, Tin Mừng trở thành một điều gì đó vô hồn, bị bóp méo, biến thành một ý thức hệ, một chủ nghĩa duy lý tinh thần”(ĐGH Phaolô VI, Marialis Cultus).
Lạy Mẹ Maria là máng chuyển thông ơn Chúa cho nhân loại, xin Mẹ thương chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa. Xin cho đời sống của chúng con trở thành lời kinh khiêm nhu tỏa ngát niềm kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.
Phương Anh