Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 21/03/2026: Đức tin vẫn còn đó!

Chuyện kể rằng: Có một người cha sống với đứa con trai ở vùng quê nghèo. Là người Công giáo mộ đạo, người cha thường xuyên đến nhà thờ đọc kinh, tham dự thánh lễ mỗi ngày, còn người con thì ham chơi với bạn bè nên ngay từ nhỏ đã thường xuyên bỏ tham dự thánh lễ.

Khi lớn lên, người con từ giã cha quyết tâm lên thành phố để học hành và tìm việc làm để có thể thay đổi hoàn cảnh sống nghèo khổ hiện tại. Anh xa nhà, xa cha và không hề bước chân đến nhà thờ.  Bận rộn với công việc, bạn bè và cuộc sống riêng nên rất hiếm khi anh gọi về nhà thăm người cha già của mình, và mỗi khi người cha nhắn tin hay gọi điện, anh đã chỉ trả lời rất vội vã để bắt tay vào công việc của mình…

Một ngày kia, người cha bệnh nặng và người con đã trở về chăm sóc cha mình. Khi dọn lại nhà, người con tình cờ mở chiếc tủ cũ của cha. Trong đó có một chiếc áo cũ kỹ đã sờn vai và rách nhiều chỗ. Anh ngạc nhiên hỏi cha:

- Cha ơi, sao cha vẫn giữ chiếc áo cũ này? Nó cũ quá rồi!

Người cha mỉm cười hiền hậu và nói:

- Đó là chiếc áo cha mặc vào ngày con được rửa tội. Hôm đó cha bế con trên tay và cầu xin Thiên Chúa gìn giữ con suốt đời.

Nghe vậy, người con lặng đi. Cậu chợt nhận ra đã lâu rồi mình không còn nhớ đến ngày ấy, không còn nhớ đến đức tin mà Chúa đã trao cho mình khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tối hôm đó, cậu ngồi rất lâu trong phòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mở lại cuốn Kinh Thánh và đọc vài dòng. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bình an lạ lùng.Ngày hôm sau, cậu nói với cha:

- Cha ơi, con muốn đi lễ với cha vào Chúa nhật này.

Người cha không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt ông, long lanh những niềm vui.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Câu chuyện bên trên có thể phản chiếu phần nào cuộc sống của nhiều người chúng ta hôm nay. Đôi khi vì bận rộn với cuộc sống, chúng ta dần xa Thiên Chúa mà không nhận ra. Đức tin vẫn còn đó, nhưng nhiều khi đang bị che phủ bởi sự thờ ơ hay những lo toan thường ngày. Chính vì thế, Mùa Chay trở thành một lời mời gọi đặc biệt để mỗi người trở về, nhìn lại đời sống của mình và làm mới lại tương quan với Thiên Chúa. Trung tâm của đức tin Kitô giáo chính là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và Mùa Chay hướng chúng ta về mầu nhiệm Vượt Qua của Người.

Khi suy niệm về tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi bước theo con đường của Người, biết từ bỏ những ích kỷ và sống yêu thương hơn trong đời sống hằng ngày. Giống như người con trong câu chuyện bên trên đã nhận ra điều quý giá mà mình từng quên lãng, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhớ lại ân sủng mà Chúa đã trao ban khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và bắt đầu lại hành trình đức tin của mình.

Hành trình Mùa Chay còn được ví như một hành trình sa mạc thiêng liêng. Tin Mừng kể rằng trước khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã sống bốn mươi ngày trong sa mạc. Sa mạc là nơi tĩnh lặng, nơi con người có thể đối diện với chính mình và lắng nghe tiếng Chúa. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng cần những khoảng sa mạc như thế: những phút cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa hay những giây phút thinh lặng để tâm hồn được lắng lại. Bên cạnh đó, Giáo hội mời gọi các tín hữu thực hành ba việc quen thuộc: cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Những việc này giúp thanh luyện tâm hồn và làm cho trái tim chúng ta trở nên rộng mở hơn. Cầu nguyện giúp ta gắn bó với Thiên Chúa; ăn chay giúp ta biết làm chủ bản thân; và bác ái giúp ta biết chia sẻ với những người đang gặp khó khăn.

Từ sự thanh luyện ấy, người Kitô hữu được mời gọi tái sinh đời sống đức tin của mình. Từ thời Giáo hội sơ khai, Mùa Chay là thời gian chuẩn bị cho các dự tòng lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong đêm Phục sinh. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta rằng đời sống Kitô hữu luôn cần được đổi mới. Hơn nữa, Mùa Chay không phải là hành trình của riêng từng cá nhân, nhưng là hành trình của toàn thể Giáo hội Công giáo. Tất cả cùng nhau bước đi trong cầu nguyện, sám hối và canh tân đời sống. Trong ý nghĩa đó, Mùa Chay là một hành trình dẫn chúng ta từ sự nguội lạnh đến lòng nhiệt thành, từ sự lãng quên đến việc nhớ lại tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, trong hành trình Mùa Chay thánh này, chúng con được mời gọi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại đời sống mình, can đảm từ bỏ những ích kỷ và lỗi lầm, để thật lòng trở về cùng Chúa.

      Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail