Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 30/12/2025: Nhìn lại chặng đường một năm đã qua

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!

Lời ngôn sứ Isaia vang lên như một khúc khải hoàn, như một bài ca chúc tụng dạt dào yêu mến, là niềm vui sâu thẳm, phát xuất từ Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa.

Trong bối cảnh Tuần Bát Nhật Giáng Sinh và những ngày cuối năm, lời ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta dừng lại, nhìn về hành trình đời mình trong suốt một năm qua. Biết bao biến cố đã đi qua, biết bao vui buồn đan xen, biết bao thành công và thất bại, biết bao ánh sáng và bóng tối. Nhưng vượt trên tất cả, vẫn còn đó một sự thật bất biến: Thiên Chúa vẫn trung thành yêu thương, vẫn dìu dắt, vẫn bao bọc, vẫn tuôn đổ ơn cứu độ và công chính trên mỗi người chúng ta.

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!

Vì Chúa mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh,…

Niềm vui có nền tảng vững chắc từ nơi Thiên Chúa: đó là niềm vui của người được cứu độ, của kẻ từng ở trong bóng tối tội lỗi nay được ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi; đó là niềm vui của người từng thất vọng nhưng nay được đỡ nâng và hy vọng; đó là niềm vui của người từng bất lực nhưng nay cảm nhận Chúa đang can thiệp đầy quyền năng trong cuộc đời mình.

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh chính là cao điểm của niềm vui ấy. Vì trong Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa không chỉ đến để nhìn, để an ủi từ xa, mà Thiên Chúa đến để ở giữa chúng ta, để cứu, để chia sẻ thân phận mỏng giòn của con người, để nâng ta vào đời sống mới của ân sủng.

Con người không tự tạo được sự công chính; không đủ sức tự cứu mình; không đủ khả năng tự nên trọn hảo. Chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều ấy. Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi, mà còn thay đổi trái tim, mặc lên chúng ta một căn tính mới: căn tính của người được yêu, được chọn, được thánh hiến.

Trong những ngày cuối năm, có thể ta thấy mình còn nhiều yếu đuối, nhiều bất trung, nhiều giới hạn. Thế nhưng, thay vì thất vọng, ta hãy nhìn vào Hài Nhi Giêsu – Đấng đến không để kết án nhưng để cứu độ; không để đòi hỏi nhưng để trao ban; không để chất thêm gánh nặng, nhưng để giải thoát.

Hài Nhi Giêsu đến cho hy vọng nảy mầm. Vì thế, ngôn sứ Isaia tiếp tục hát ca:

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,

như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,

Đức Chúa là Chúa Thượng

cũng sẽ làm trổ hoa công chính,

làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Cuộc đời chúng ta nhiều khi giống như mảnh đất khô cằn, có lúc tưởng chừng không còn khả năng sinh hoa trái. Năm qua, có thể ta đã trải qua những thử thách đau thương: bệnh tật, mất mát, hiểu lầm, thất bại, mỏi mệt, khủng hoảng tinh thần hay đức tin. Nhưng Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia để khẳng định: nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó luôn có mầm sống; nơi nào có Chúa, nơi ấy hy vọng không bao giờ tắt.

Giáng Sinh là mùa của hy vọng, vì Thiên Chúa không bỏ rơi lịch sử, không bỏ rơi Hội Thánh, không bỏ rơi gia đình chúng ta, cũng không bỏ rơi từng phận người nhỏ bé. Mỗi người đều được Chúa gọi tên, được ở trong trái tim yêu thương của Chúa.

Hội Thánh hôm nay, cũng như mỗi tín hữu, có thể có những giới hạn, những vết thương, những yếu đuối. Nhưng Thiên Chúa vẫn đang thanh luyện. Người vẫn đang làm cho ánh sáng đức tin, đức cậy và đức mến bừng lên, để thế giới nhìn thấy “vinh quang của Thiên Chúa tỏ rạng”.

Cuối năm là lúc ta nhìn lại để nhận ra: có những lời cầu xin đã được Chúa nhậm lời; có những dự định không thành, nhưng lại mở ra một con đường khác tốt hơn; có những nước mắt đã giúp ta lớn lên trong đức tin và lòng tín thác; có những biến cố giúp ta hiểu rằng: mọi sự đều sinh ích cho ai yêu mến Thiên Chúa (Rm 8,28).

Lạy Chúa Giêsu – Ánh Sáng cứu độ, trong những ngày cuối năm này, con quỳ trước hang đá, chiêm ngắm Hài Nhi bé nhỏ, và nhận ra tình yêu bao la Chúa dành cho nhân loại và cho từng người chúng con. Xin cho con biết tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban, biết đón nhận cả những thập giá như phương thế Chúa dẫn đưa con trưởng thành hơn trong đức tin. Xin ánh sáng Ngôi Sao Giáng Sinh xua tan trong con bóng tối tội lỗi, ích kỷ, thất vọng và sợ hãi, để con bước vào năm mới với niềm tin yêu và phó thác.

Xin cho Hội Thánh, cho các gia đình, cho những người đau khổ và thất vọng tìm lại niềm hy vọng nơi Chúa. Xin làm trổ sinh nơi chúng con những hoa trái thánh thiện, để giữa thế giới hôm nay, chúng con trở nên chứng nhân của niềm vui, của ánh sáng và của lòng thương xót. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail