Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 30/06/2026: Món quà của Thượng Đế
Xưa kia, khi tạo dựng vũ trụ trời đất, Thượng đế sai một thiên thần xuống trần gian cho mời tất cả mọi sinh vật từ các loài bay trên trời cho đến các loài sống dưới nước và mọi cầm thú trong rừng đến để Thượng đế ban phúc lành và trao tặng mỗi loài một món quà. Nghe vậy, mọi loài hân hoan kéo đến đông đủ, chúng hôn tay Thượng đế và chờ đợi nhận lãnh món quà tuyệt diệu. Thượng đế ban cho mỗi loài hoa một hương sắc khác nhau, mỗi loài cây một loại quả riêng biệt nhưng phong phú. Thượng đến tặng chú gà trống chiếc đồng hồ để mỗi sáng đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Chú nhện nhận được cuộn chỉ lớn để giăng tơ. Còn chú ong thì nhận được bình mật dịu ngọt. Thượng đế nhân hậu tặng chú dế chiếc vĩ cầm để thỏa sức đàn ca hát xướng. Cứ như thế, mọi chủng loài chim cá, hươu nai…mỗi loài đều có món quà riêng và chúng vui sống hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến,
Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh, dưới đất, đồi núi trập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt trong con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với thánh Tôma Aquinô tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. “Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ”.
Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Mỗi ngày Thiên Chúa đều cho ta những món quà để ta nhận biết tình thương của Người. Món quà tuyệt vời nhất đó là Đức Giêsu Kitô, Người Con Một Yêu Dấu. Một quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở Thần linh, tan chảy và trở thành máu thịt ta qua Thánh Thể nhiệm mầu, biến đổi chúng ta từ một thụ tạo hư nát trở nên con cái tinh tuyền của Chúa, để mãi mãi ta thuộc về Người. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề chia sẻ nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối khuyết điểm nơi ta để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin.
Chúa Giêsu là quà tặng trọn hảo, nguyên tuyền tuyệt đối mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa tối cao thánh thiện, một bên là con người thấp hèn yếu đuối. Thế nhưng tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch để con người được gọi là con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu độ đời đời. Thiên Chúa dựng nên con người cho được tận hưởng hạnh phúc, vì thế Người không ngừng ban ân sủng để chúng ta thánh hóa bản thân và đạt đến sự hoàn thiện. Người luôn yêu thương quảng đại ban cho chúng ta lương thực hàng ngày, Người biết rõ và làm thỏa mọi nhu cầu và ước muốn của chúng ta.
Thánh Gioan tông đồ đã khẳng định Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu (x. 1Ga 4,16), vì thế mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết khi biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu nguyên sơ đến trước mọi tình yêu của thụ tạo. Tình yêu ấy nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu và cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại, xin cho chúng con biết trân trọng và rao truyền tình yêu Chúa cho tha nhân. Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian, hiến thân để cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng con cũng dám quảng đại cho đi đến tận cùng để phục vụ và yêu thương mọi người xung quanh. Amen.
Phương Anh