Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 17/03/2026: Lấy hoa thơm lấp chỗ cỏ dại

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

“Cuộc Sống Tươi Đẹp” là tựa đề của một bộ phim có nội dung về chiến tranh và tình cảm gia đình đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, do điện ảnh Ý sản xuất vào năm 1997.

Bộ phim kể về một người đàn ông Do Thái vui tính, lạc quan và có trí tưởng tượng phong phú tên là Guido kết hôn với người phụ nữ người Ý tên là Dora. Họ sống những ngày tháng rất hạnh phúc và có một cậu con trai tên là Giosue. Nhưng hạnh phúc giản đơn ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì hai cha con Guido và Giosue bị quân phát xít Đức đưa lên tàu vào trại tập trung những người Do Thái. Yêu chồng, thương con nên dù không phải là người Do Thái, Dora vẫn xin được cùng chồng và con mình lên cùng chuyến tàu tới địa ngục trần gian.

Ở trại tập trung, nơi những người Do Thái bị hành hạ và bị giết chết một cách tàn bạo, để bảo vệ tâm hồn non nớt của con trai mình không bị tổn thương, Guido đã nghĩ ra một cách thức độc đáo đó là nói dối cậu bé rằng toàn bộ những thứ liên quan tới nơi này đều là một trò chơi và người chiến thắng với 1.000 điểm sẽ nhận phần thưởng là một chiếc xe tăng. Khi những cậu bé đồng trang lứa với Giosue lần lượt biến mất vì bị giết chết, Guido nói với Giosue là do chúng “trốn rất giỏi để kiếm điểm trong trò chơi”. Bằng những lời nói dối vô hại như vậy, Guido đã nuôi dưỡng niềm tin trong tim và nụ cười trên môi của cậu con trai bé bỏng, giúp cậu bé sống trong những thời khắc tăm tối đó mà vẫn còn niềm tin vào tương lai và cuộc sống. Cuối cùng, Guido bị lính Đức bắn chết. Trước họng súng của kẻ thù, Guido vẫn bình thản diễn trò cười cho con trai để Giosue khỏi sợ hãi. Cậu bé vẫn khúc khích cười và nháy mắt với người cha đang cố gắng chiến thắng trong trò chơi để đủ 1.000 điểm.

Sau khi chiến tranh kết thúc, quân Đồng Minh đến giải phóng trại tập trung. Cậu bé Giosue gặp một chiếc xe tăng thật đúng như lời cha nói, và tin rằng mình đã thắng trò chơi.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trong hoàn cảnh sống khủng khiếp của trại tập trung, người cha trong bộ phim được đề cập bên trên đã khéo léo lấy những điều tích cực và tốt đẹp để giải thích cho những điều đáng sợ mà con trai mình đang nhìn thấy. Chính nhờ sáng kiến “lấy hoa thơm trồng vào nơi cỏ dại” mà người cha ấy đã có thể bảo vệ tâm hồn trong sáng của con mình khỏi sự tàn ác của thế giới.

Mùa Chay là thời gian đặc biệt mà chúng ta có thể nhìn lại những “cỏ dại” trong tâm hồn và cuộc sống của mình. “Cỏ dại” trong tâm hồn là những ích kỷ, tham lam, tính nóng giận và những thói xấu nào đó cứ lớn dần lên làm chúng ta không thể sống vui tươi và bình an. “Cỏ dại” trong cuộc sống là những lời nói hay hành động mà trong lúc vô tình hay cố ý chúng ta đã làm tổn thương người khác; là những mối tương quan đã đổ vỡ không thể hàn gắn lại do sự hẹp hòi, thiếu khoan dung của chúng ta. Và trong đời sống thiêng liêng, cỏ dại những tội lỗi yếu đuối của phận người. Những thứ “cỏ dại” ấy nếu không được nhổ bỏ thì chúng sẽ dần dần làm cho mảnh đất tâm hồn của chúng ta trở nên cằn cỗi và hoang tàn, không còn sự sống. Vì thế, điều cần phải thực hiện ngay trong Mùa Chay này là “lấy hoa thơm trồng vào nơi cỏ dại”. Nghĩa là chúng ta hãy canh tác, làm mới lại mảnh đất tâm hồn và cuộc sống của mình bằng cách vun trồng những suy nghĩ tích cực và thực hiện những hành động thiện lành, tốt đẹp.

Trong đời sống hằng ngày, việc “lấy hoa thơm trồng vào nơi cỏ dại” không phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi đó chỉ là những hành động rất đơn giản là cư xử hiền hòa thay vì nóng giận; quan tâm đến người khác thay vì thờ ơ; nói một lời xin lỗi để hàn gắn vết thương thay vì quay lưng trước nỗi đau của người khác. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta không chỉ nhận ra được những cỏ dại trong đời mình mà còn phải thay thế những cỏ dại đó bằng những bông hoa của sự sám hối, tình yêu thương và lòng nhân hậu.

Lạy Chúa, rất nhiều lúc, khi nhìn thấy cỏ dại mọc um tùm trong cuộc đời mình, chúng con thường cảm thấy nặng nề, sợ hãi và chán nản. Xin Chúa giúp chúng con đừng bận lòng là quá khứ của mình có bao nhiêu cỏ dại, nhưng biết nỗ lực gieo trồng những bông hoa mới thơm lành ngay trong giây phút hiện tại này. Để khi tận tình trao gửi những cử chỉ tha thứ và hành động yêu thương, chúng con trồng được những bông hoa đẹp vào nơi trước đây từng có cỏ dại. Nhờ đó, khu vườn của tâm hồn chúng con sẽ không còn bóng dáng của cỏ dại mà chỉ rực rỡ những bông hoa thơm lành. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail