Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 13/01/2026: Nhỏ bé làm nên việc lớn

Trong một khu rừng rậm, có một con sư tử hùng mạnh sinh sống cùng với một số loài vật khác. Một hôm, sau khi ăn no, sư tử lăn ra ngủ dưới bóng cây mát mẻ. Trong lúc ngủ, một chú chuột nhắt vô tình chạy qua đụng vào mũi của sư tử và làm nó tỉnh giấc. Sư tử tức giận vì bị làm phiền, nó tóm lấy chuột nhắt định ăn thịt. Chuột nhắt run rẩy van xin: - Thưa ngài sư tử, vua của rừng xanh, xin tha chết cho tôi, một ngày nào đó tôi hứa sẽ báo đáp lòng tốt của ngài. Sư tử cười nhạo rằng một con chuột nhắt có thể giúp đỡ mình được ư, nhưng vì đang tâm trạng tốt, sư tử quyết định thả chuột nhắt đi.

Mấy hôm sau, sư tử bị mắc vào lưới của người thợ săn. Nó gầm lên và vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cố gắng, lưới càng siết chặt hơn. Chuột nhắt nghe thấy tiếng gầm của sư tử và nhanh chóng chạy đến giúp. Chú dùng những chiếc răng sắc nhọn của mình để cắn đứt dây thừng giải thoát cho sư tử.  

Quý vị và các bạn thân mến,

Cho dù một sinh vật nhỏ bé nhưng hành động với thiện ý cũng sẽ làm được việc hữu ích. Sống ở đời, ta không thể sống đơn độc một mình nhưng luôn cần sự tương trợ của người khác. Những người bạn, người hàng xóm thân thiện góp phần làm cho cuộc sống ta thêm phong phú. Bởi thế người ta mới có câu ‘Bán anh em xa, mua láng giềng gần’. Ai cũng có lúc gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của người khác. Đừng xem thường những người bé nhỏ, người nghèo khổ sống trong khu xóm của chúng ta. Họ là những người dạy cho ta biết cảm thông, biết sống hòa đồng chia sẻ. Người có sức khỏe thì nâng đỡ người đau yếu. Người có điều kiện thì quảng đại chia sẻ cho ai cần giúp đỡ. Ta không chỉ chia sẻ của cải vật chất mà cả những ước mơ, đồng cảm đón nhận người khác với tất cả những giới hạn và sự khác biệt. 

Nhỏ bé không có nghĩa là yếu đuối vô dụng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy phải biết tiếp đón Thiên Chúa qua những trẻ nhỏ, Người nói “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào” (Lc 18,16-17). Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần phục vụ khiêm tốn. Dù là Con Thiên Chúa, Người đã tự hạ sống vâng phục ý Chúa Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con người như chúng ta (x. Pl 2,6-8). Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương và phục vụ những người yếu nghèo, người tội lỗi. Người nghèo là trung tâm của Giáo hội vì lòng tin của chúng ta vào Chúa Kitô – Đấng đã trở nên nghèo khó, người bị bỏ rơi là nền tảng cho mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của nhân loại dành cho người nghèo (x. ĐTC Lêô XIV, Delexi Te 111). Với cái nhìn của thánh Phaolô, tất cả chúng ta chỉ là thụ tạo đầy bất toàn chẳng có gì để vênh vang, có chăng là những thói hư tật xấu và những yếu đuối tội lỗi. Hãy học nơi thánh Phaolô không khoe mình về điều gì ngoài thập giá Chúa Giêsu. Thánh nhân đã dành cả cuộc đời để rao giảng về thập giá Chúa Giêsu, coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu (x. Pl 3,8).

Được tạo tác giống hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta thật diễm phúc được trở nên khí cụ trong bàn tay của Người. Dù ta là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi…điều đó không quan trọng, Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua hình thức bên ngoài nhưng qua cung cách phục vụ và thái độ sống yêu thương. Ở mỗi hoàn cảnh, trong mỗi công việc chúng ta hãy sống cho hết mình, làm việc tận tình và yêu thương cho trọn. Đó chính là con đường dẫn ta đến sự hoàn thiện như ý Chúa muốn. Đừng nghĩ mình là người quan trọng không thể thay thế được, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng toàn vẹn và cần thiết cho con người. Càng trở nên bé nhỏ, chúng ta càng được Thiên Chúa yêu thương và được mọi người xung quanh quý mến.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết tình yêu của Thiên Chúa Cha, xin cho chúng con biết tôn trọng đón tiếp Chúa qua những người yếu thế, người bé nhỏ nghèo hèn hầu chúng con xây dựng cuộc sống an hòa và tràn đầy niềm vui. Amen.

Phương Anh