Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 09/12/2025: Được biến đổi nhờ quan tâm đến lợi ích chung

Ở một làng chài nọ, có một bà giàu có và đạo đức, ngày nào bà cùng đến nhà thờ để dự lễ. Bà rất buồn phiền mỗi khi thấy có người hành khất và những người không nơi nương tựa đi ngang qua. Bà tìm đến những nhà giảng thuyết lừng danh để tìm cách giúp những người nghèo khổ đó, nhưng bà không tìm được lời giải đáp nào có thể khiến cho người khác có được cơm ăn áo mặc. Một hôm, bà nghe nói đến một vị ẩn sĩ nổi tiếng, ông này thường đem lại hạnh phúc cho những ai đến với ông. Bà liền tìm đến với vị ẩn sĩ.

Thấy dáng vẻ quý phái nhưng khuôn mặt buồn rầu, vị ẩn sĩ nghĩ bà ta đang gặp rắc rối trong gia đình, ông hỏi bà: “Thưa bà, tôi có thể làm gì cho bà”.

Bà ta trình bày nỗi lòng khổ đau của mình khi thấy người khác phải đau khổ cho vị ẩn sĩ nghe. Sau một hồi lâu suy nghĩ, vị ẩn sĩ trả lời: ‘Thưa bà, thật tình mà nói, tôi không thể giúp được gì cho bà, chỉ có bà mới có thể giúp mình thoát ra được nỗi buồn khổ này mà thôi”

Nghe thế, bà ta ngạc nhiên nói với vị ẩn sĩ: “Tôi không biết cách nào nên mới tìm đến ông, lẽ nào ông lại nói thế . Sau một hồi suy nghĩ, bà tiếp: “Vậy ông có thể cho tôi biết tôi phải làm gi không?”

Vị ẩn sĩ nói: Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để cho nhau, mỗi người chúng ta có bổn phận làm cho người khác được hạnh phúc tùy theo công việc và khả năng của mình. Tôi là kẻ tu hành, không có của cải, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho người khác; còn bà là người giàu có, bà có thể giúp người khác bớt đau khổ bằng chính những của cải mà Chúa ban cho bà.

Nghe vị ẩn sĩ nói, bà đã có được câu trả lời thỏa đáng. Từ đó, bà quan tâm giúp đỡ những người bà gặp và bà không còn buồn phiền nữa.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Cuộc gặp gỡ của người phụ nữ giàu có với vị ẩn sĩ trong câu chuyện cho chúng ta thấy rằng sống trong một cộng đồng xã hội, ai trong chúng ta cũng có sự liên đới với người khác và cuộc đời chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết ra khỏi bản thân để yêu thương người khác bằng hành động cụ thể. “Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để cho nhau, mỗi người chúng ta có bổn phận làm cho người khác được hạnh phúc tùy theo công việc và khả năng của mình” Lời khuyên của vị ẩn sĩ dành cho người phụ nữ cũng chính lời thức tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Thật vậy, câu chuyện này nhắc cho chúng ta về lối sống quảng đại khi biết nghĩ đến người khác và dám dấn thân vì lợi ích chung để chính bản thân mình được biến đổi và đem lại những giá trị hữu ích cho mọi người.

Trong nhịp sống hối hả của thế giới này, sự dấn thân nhiệt thành, không mưu cầu tư lợi của ai đó chính là thái độ sống của một tâm hồn cao đẹp. Nó không chỉ thể hiện tấm lòng quảng đại và sẵn sàng chia sẻ với người khác; mà còn góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Lối sống này cũng giúp cho mỗi người chúng ta biết vượt ra khỏi sự hẹp hòi ích kỷ của bản thân để đạt được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Hàng ngày, mỗi khi nghe tin tức từ xã hội mà chúng ta đang sống, chắc hẳn không ít lần chúng ta đã từng có những thao thức và thậm chí là phản ứng bức xúc trước những bản tin nói về sự lừa gạt, bất công hay trục lợi từ mồ hôi nước mắt của người khác....Những mặt trái của cuộc sống này có thể làm chúng ta nghi ngờ người khác, từ đó ngại dấn thân cho những nhu cầu chung của xã hội và không dám mở lòng trước những đau khổ của tha nhân. Thế nhưng, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều hình ảnh, nhiều câu chuyện của những tâm hồn quảng đại dấn thân, dám hy sinh quên mình vì người khác và tô thêm vẻ đẹp cho cuộc đời. Thật vậy, tình hình thực tế trong những ngày bão lũ ở Việt Nam vừa qua đã cho chúng ta thấy lòng quảng đại và tình tương thân tương ái thật rõ nét. Không chỉ dừng lại ở những lời cầu nguyện, những chia sẻ vật chất và lương thực cần thiết, mà tinh thần “lá lành đùm lá rách” còn được thể hiện nơi rất nhiều người đã quên đi bản thân mình để quan tâm đến cộng đồng xã hội, dám hy sinh dấn thân vào giữa những hiểm nguy để lo cho đồng bào vùng lũ. Những câu chuyện này đang làm lay động lòng người và khơi lên ngọn lửa yêu thương lan tỏa đến cho nhiều người khác. Đứng trước thảm cảnh đau thương của anh em đồng loại, có lẽ nhiều trái tim khô khan nguội lạnh cũng đang cảm nhận được rằng cuộc đời chỉ ý nghĩa khi chúng ta biết mở lòng nghĩ đến người khác.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên môn đệ của Chúa Giêsu trong chính cuộc sống hàng ngày. Bởi đó, đời sống của chúng ta phải luôn được đặt trên nền tảng của tình yêu thương, mà đặc nét của tình yêu thương là dấn thân và cho đi cách vô vị lợi, như Chúa đã yêu thương chúng ta. Điểu này đòi chúng ta phải bỏ đi cái tôi của mình để sống cho lợi ích chung, chấp nhận hy sinh chính mình để mang lại điều tốt cho tha nhân và góp phần làm cho Giáo hội cũng như xã hội ngày càng thăng tiến. Thế nên, sự cho đi của chúng ta phải xuất phát từ trái tim rộng mở, luôn hướng về người khác và mưu cầu hạnh phúc cho họ. Có như thế, chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa và góp phần mở rộng Nước Chúa nơi trần gian này. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng trái tim với tâm tình quảng đại như thánh Inhaxio: “biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, ..., biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào khác hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa”, để nhờ đó chúng ta được Chúa biến đổi thành những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con dám ra khỏi sự ích kỷ của mình, để sống yêu thương như Chúa. Xin dạy chúng con biết mở lòng chia sẻ với mọi người, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con luôn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời khi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Amen.

Bích Liễu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail