Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 04/08/2026: Truyền thông trong bác ái
Chuyện kể rằng: Trong một khu chợ nhỏ, có một người phụ nữ bán thịt gà ở một sạp thịt nhỏ giữa chợ. Bà có một thói quen không hay đó là thích hỏi han chuyện của những người đến mua thịt của mình và loan truyền những tin đó cho người khác bất kể đúng sai, hay dở. Nhiều người trong vùng biết tính này của bà nên thường tránh né, không muốn trò chuyện nhiều cùng bà nữa. Ngay bên cạnh sạp thịt của bà là một ông cụ bán rau rất hiền lành. Ngày ngày, ông cùng cậu con trai chăm chỉ trồng rau sạch trong vườn nhà mình để đem bán. Ông ít nói, chỉ mỉm cười và có vài câu thăm hỏi khách đến mua rau thôi, nhưng lại được hầu hết dân làng yêu quý và tôn trọng.
Nhìn thấy nhiều khách hàng đến mua rau và dừng lại khá lâu ở sạp rau để trò chuyện cùng ông cụ, bà bán thịt rât khó chịu nên bắt đầu loan tin rằng ông cụ đã bỏ nhiều thuốc trừ sâu trong rau, cả nhà bà ta ăn phải đã bị trúng thực. Gặp ai đến mua thịt, bà ta cũng nói như thế khiến nhiều người bắt đầu dè dặt với sạp rau của ông cụ. Người con trai thấy cha mình bị đặt điều vu khống thì không chịu được đã lên quan kiện bà bán thịt.
Khi được mời lên quan, bà bán thịt đanh đá nói:
- Tôi chỉ nói vậy, ông ta không có bỏ thuốc trừ sâu thì thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng!
Vị quan tòa bèn bảo bà hãy trở về và đem đến cho ông một nắm lông gà. Ông cầm lấy nắm lông gà và thổi phù. Những chiếc lông gà bay đầy phòng xử kiện. Rồi ông bảo bà:
- Bà hãy đi nhặt hết những chiếc lông gà đó cho tôi.
Người phụ nữ kinh ngạc nói:
- Không thể được. Làm sao tôi có thể nhặt lại được hết những chiếc lông gà đó chứ, gió đã thổi chúng bay đi khắp nơi rồi.
Lúc này, vị quan mới nói:
- Giống như những chiếc lông gà khi đã bay theo gió sẽ không thể nào nhặt lại hết được, khi bà loan truyền những lời thất thiệt làm tổn thương thanh danh người khác, bà cũng không thể nào thu lại được những lời nói đó của mình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Khi gặp gỡ và giao tiếp, con người luôn có nhu cầu chia sẻ thông tin cho nhau. Những thông tin được truyền đi từ người này sang người khác được gọi là truyền thông. Trong đời sống hằng ngày, truyền thông là phương tiện cần thiết để con người xích lại gần nhau hơn và thăng tiến trong tình thân ái. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người đã không thực hiện việc truyền thông đúng theo ý nghĩa đó mà dùng việc truyền thông làm phương tiện hạ bệ người khác để thỏa mãn sự ích kỷ, ganh tỵ và tư lợi của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên là một ví dụ rất cụ thể về điều đó. Vì ganh tỵ với ông bán rau bên cạnh, bà đã loan truyền những thông tin sai sự thật để hạ uy tín của ông.
Giữa một thế giới mà dựa vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, vì quyền lợi cá nhân, không ít người cũng có xu hướng loan truyền những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong cách thức truyền thông của mình. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57 vào năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng: “Trong bối cảnh bi đát của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, điều cấp bách là phải duy trì một hình thức truyền thông không mang tính thù địch”. Ngài đưa ra phương thế hữu hiệu để duy trì hình thức truyền thông này đó là chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để có thể thông truyền chân lý trong yêu thương bằng cách thức rất cụ thể đó là: giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói lời gian ác (x. Tv 34,14), và miệng lưỡi chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một lời xấu xa nào, mà “chỉ được nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và mang ích lợi cho người nghe” (Ep 4,29). Những lời nói bác ái như thế khi được loan truyền đi sẽ làm trổ sinh hoa trái của lòng quan tâm sâu sắc và chân thành bảo vệ phẩm giá chứ không xâm phạm quyền tự do của người khác.
Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thanh lọc suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi của mình để không bao giờ buông ra những lời nói gây tranh cãi, chia rẽ làm tổn thương tinh thần và thanh danh của tha nhân.
Lạy Chúa, những thông tin được loan đi có thể mang theo những năng lượng và cảm hứng tích cực hoặc tiêu cực. Xin cho chúng con biết cẩn trọng trong việc đón nhận và chia sẻ những thông tin hằng ngày, để trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa luôn thi hành sứ mạng truyền thông trong bác ái và chân lý. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
