Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 01/10/2024: Cùng Mẹ đi qua mùa bão lũ

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trang báo điện tử Vnexpress, đêm thứ Bảy, ngày 07 tháng Chín năm 2024 đã đăng một câu chuyện thương tâm về một người mẹ đau đớn, bất lực nhìn chiếc bè và con trai của mình bị cuốn ra biển, khi cơn bão Yagi đổ vào huyện Vân Đồn. Người mẹ đó là người phụ nữ 63 tuổi, tên là Nguyễn Thị Ngoan. Là một trong số hàng trăm ngư dân bám biển mưu sinh ở bãi khu nam cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, bà Ngoan sống cùng người con trai 39 tuổi tên là Đinh Văn Hòa. Chiếc bè là nơi ở duy nhất và là tài sản của hai mẹ con bà. Theo thông tin ghi nhận lại, trước khi bão Yagi đổ bộ đến, bà Ngoan đã cùng nhiều hộ dân khác, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, ngừng ra khơi, neo đậu tàu bè vào nơi an toàn. Do vậy, chiều hôm trước, trời nắng gắt, hai mẹ con bà Ngoan, dưới sự giúp sức của ngư dân láng giềng, đã neo đậu thành công chiếc bè cách bờ biển chừng một trăm mét. Được cảnh báo “cơn bão sẽ rất mạnh” nên hai mẹ con bà đã dùng nhiều dây thừng, mỏ neo để gia cố xung quanh bè. Xong xuôi mọi việc, bà rời bè, lên ở trên chiếc thuyền nhỏ của người thân đậu sát bờ, còn con trai của bà thì ở lại để trông bè.

Đến 10 giờ sáng, ngày 07 tháng Chín, bà Ngoan ở trên bờ nhìn trời, thấy các trận gió đông bắt đầu nổi lên ngày một lớn, kèm các cơn mưa xối xả. Sóng cuồn cuộn thành từng đợt cách nhau chưa đầy một phút, cao chừng 5 mét ập vào bờ. Lúc này đã đứng cách xa vài trăm mét nhưng bà vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng con trai mặc áo phao, đang hì hục bê đồ bên trong bè. Bà lấy điện thoại để gọi con trai nhưng không liên lạc được. Vài phút sau, giữa những trận gió dữ dội, chiếc bè bị đẩy đi xa dần khỏi tầm mắt bà Ngoan. Bà Ngoan khóc nấc, ngồi sụp xuống bờ kè gào khóc trong vô vọng, khi thấy chiếc bè và con trai mình đang bị gió cuốn trôi băng băng ra biển: “Hòa ơi, quay lại đi. Bè trôi mất rồi. Con trai tôi vẫn còn trên đó.”.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Chỉ trong tháng Chín năm 2024 này, cơn bão Số 3 và đợt mưa lũ kinh hoàng xảy ra ở các tỉnh phía Bắc đã không những gây ra những thiệt hại lớn lao và nặng nề cho người dân ở vùng thiên tai mà còn làm bàng hoàng và nhức nhối trái tim của mọi người con đất Việt. Câu chuyện thương tâm của người mẹ mất con và mất hết tài sản trong trận bão vừa qua chỉ là một trong vô số những người mẹ, người vợ, người cha, người chồng và cả những em nhỏ vẫn còn chưa trải qua hết nỗi bàng hoàng và đau đớn vì mất đi người thân, gia đình, nhà cửa, và tài sản bao nhiêu năm chắt chiu được. Thiên tai, mất mát, thiệt hại dù là những điều đáng sợ và chẳng ai muốn nghĩ đến, nhưng tất cả vẫn là một thực tại cứ xảy ra ở bất cứ nơi đâu và ập đến với bất cứ ai. Những vùng đất ấy còn lại gì sau những đổ vỡ, hoang tàn và những kiếp người đầy đau khổ ấy còn lại gì khi mất đi những người ruột thịt? Chỉ còn những bàn tay thân ái có thể xây dựng lại từ đống tro tàn và chỉ còn có tình người mới có thể sưởi ấm được những trái tim.

Đến hẹn tháng Mười lại về. Tháng Mân côi năm nay về, khi những giọt nước mắt đau thương còn vương trên khóe mắt và nhiều nỗi niềm vẫn cồn cào trong cõi lòng của những người dân ở vùng thiên tai cũng như những người con đất Việt xa gần. Chúng ta dâng lên Mẹ Maria những lời kinh Mân côi, gói ghém trong những Sự Vui, Thương, Mừng, Sáng tâm tình hướng về những nơi đang gánh chịu hậu quả của các trận bão lũ. Có những Sự Vui của bước chân những người có tấm lòng quảng đại hăng hái lên đường viếng thăm và chia sẻ những phần lương thực cho những anh chị em đang đói khổ và cô đơn. Có những Sự Thương nơi tiếng khóc thê lương của những người mất đi người chồng, người cha, người mẹ, và những người con đang tuổi xuân thật đẹp. Và cũng có những Sự Mừng, Sự Sáng của niềm tin và hy vọng, vì nơi những cơn bão đi qua và những trận lũ lụt, sạt lở xảy đến vẫn ngời sáng những bước chân và rộn rã tiếng cười của người người tấp nập lui tới để chia sẻ yêu thương và chung tay tái tạo lại cuộc sống mới.

Ước mong những lời kinh Mân côi của chúng ta luôn được thắm thiết vang lên và đong đầy mọi nỗi niềm chia sẻ, ước nguyện tốt lành cho những người anh chị em ở vùng bão lũ và sạt lở ở miền Bắc.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin trao phó nơi trái tim từ mẫu của Mẹ những người anh chị em của chúng con đang phải gánh chịu những hậu quả đau thương trong những trận thiên tai dữ dội của tháng Chín này. Xin Mẹ thương an ủi, chở che các nạn nhân ấy và cùng đi với chúng con qua mùa bão lũ này. Amen.   

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán