Từ ba năm nay trẻ em ở Gaza không được đến trường

Từ ba năm nay, các trẻ em ở Gaza không được cắp sách đến trường, điều này có nghĩa là tương lai của dân Gaza bị đe dọa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Ibrahim Faltas, người Ai Cập, Đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, đồng thời là Giám đốc các trường học do dòng đảm trách, đã tuyên bố với đài Vatican rằng:
“Đây là năm thứ ba bắt đầu mà trẻ em Gaza không được đến trường”. Các tòa nhà của trường học đều đã bị phá hủy, “và giờ đây không còn là nơi dạy học và trưởng thành nữa”.
Cha Faltas giải thích rằng “từ ngày 07 tháng Mười năm 2023, sau khi Gaza bị tấn công vì cuộc khủng bố của Hamas chống Israel, các trường học được dùng làm nơi trú ẩn” chống lại các cuộc oanh kích của Israel, nhưng vì cả những nơi trú ẩn này cũng bị san bằng, nên giờ đây không còn “cả việc học hành lẫn cơ hội được cứu sống”.
Cha Faltas cũng xúc động nói: Đối với trẻ em ở Dải Gaza “các quyền cơ bản của tuổi thơ đã bị tước bỏ: phát triển thể chất và tinh thần, vui chơi, học tập, ước mơ, tương lai”.
UNICEF: Hơn 18.000 trẻ em bị giết
Đầu tháng Tám vừa qua, Tổ chức Nhi đồng quốc tế UNICEF ước lượng có hơn 18.000 trẻ em Gaza bị giết vì các cuộc oanh kích và các chiến dịch quân sự của quân đội Israel (IDF) trong 23 tháng xung đột - tức trung bình 28 trẻ em mỗi ngày.
Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 42.000 trẻ em bị thương, trong khi Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật cho biết, có ít nhất 21.000 trẻ em bị tàn tật suốt đời. Còn rất nhiều em khác mất tích hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tình hình nghiêm trọng cả ở miền Cisjordani
Theo cha Faltas, tại miền Cijordani hay Bờ Tây, hiện nay “chương trình học bình thường đã được tiếp tục”, nhưng vẫn còn “những khó khăn nghiêm trọng” đang diễn ra trên khắp Thánh địa. Dòng Phanxicô có nhiều cơ sở giáo dục, không chỉ ở Giêrusalem mà còn ở Bêlem và Giêricô. Ở những khu vực này tình hình “tốt hơn so với Gaza, nhưng vẫn chịu nhiều đau khổ”: vì thiếu việc làm, tự do đi lại bị hạn chế, và mức độ nghèo đói đang gia tăng. “Các bậc cha mẹ rất lo lắng cho tương lai con cái. Và cả trẻ em ở miền Cisjordani cũng sợ hãi cho bạn bè ở Gaza, hoặc lo cho người thân ở nhà khi chúng đi học”.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, cha Faltas nói: “Chúng tôi muốn chiến tranh này chấm dứt!... Những đứa trẻ ở vùng này sẽ sống ra sao, nếu chúng còn sống sót?. Bởi vì “cả một thế hệ ở Gaza đã bị xóa bỏ quá khứ, hiện tại thì bị làm cho không phát triển được, và tương lai thì bị che phủ”.
Sau cùng, linh mục Đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa hy vọng rằng tất cả tình cảnh vô nhân đạo này sẽ sớm chấm dứt.
(Vatican News 19-9-2025)
Trực tiếp
