Trong cuộc hành hương tại Chartres, các tín hữu cầu nguyện để không xảy ra một cuộc ly giáo mới trong Giáo hội Công giáo

The annual pilgrimage continues to occupy a special place in the hearts of faithful from all over the world, drawn by the traditional Latin Mass and the desire for a visible, demanding and incarnate faith. | Photo: Solène Tadié / National Catholic Register
Trong ba ngày cuối tuần vừa qua, từ 22 đến 25 tháng Năm, 20.000 người, phần lớn là giới trẻ, đã tham dự cuộc hành hương đi bộ trên quãng đường dài 100km từ Paris đến Chartres bên Pháp. Họ đặc biệt xin Chúa đừng để cho một cuộc ly giáo mới xảy ra trong Giáo hội Công giáo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chủ đề cuộc hành hương năm nay là “sứ vụ truyền giáo”. Các tham dự viên, phần lớn là giới trẻ, là những người đang khám phá Giáo hội qua vẻ đẹp của phụng vụ. Các bí tích dọc đường hành hương được cử hành theo nghi thức tiền Công đồng Vatican II.

Số người tham gia cuộc hành hương truyền thống này, được tổ chức từ năm 1983, đang tăng lên qua từng năm. Linh hướng năm nay là cha Jean de Massia, thành viên Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô, cộng đoàn do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập, nhằm đón nhận các linh mục và chủng sinh gắn bó với nghi lễ Tridentinô - nhưng vẫn muốn hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Điều này phân biệt họ với Huynh đoàn Thánh Piô X, những người đi theo Tổng giám mục Pháp Marcel Lefebvre và hiện lại đang bất đồng với Vatican, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc ly giáo mới.

Ông Philippe Darantière, Chủ tịch Hiệp hội “Notre-Dame de Chrétienté”, đơn vị tổ chức cuộc hành hương, nhấn mạnh rằng bóng ma của một cuộc ly giáo mới đang khơi lại những vết thương cũ. Ông nói:

“Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn mọi người và xin Đức Thánh cha thi hành sứ vụ hiệp nhất của ngài để ngăn chặn một cuộc ly giáo mới.” Ông cũng cho biết sự chia rẽ giữa các nhóm truyền thống đang phản ánh ngay trong chính cuộc hành hương: những người trung thành với Đức Giáo hoàng đi tuyến Paris-Chartres, trong khi các tín hữu theo Đức Tổng giám mục Lefebvre lại hành hương theo chiều ngược lại trong dịp lễ Ngũ Tuần.

Số lượng người tham gia ngày càng tăng cũng khiến ban tổ chức phải mở thêm các lộ trình mới. Một “Tuyến Giêrusalem” mới, chỉ dài bằng một nửa, đang được chuẩn bị dành cho những người từng tham gia trước đây nhưng đã ngừng lại trong những năm gần đây vì việc đi bộ 100km trong ba ngày trở nên quá sức. Ông Darantière nhấn mạnh: “Tuyến ngắn hơn này sẽ giúp họ có thể quay trở lại với nhịp độ nhẹ nhàng hơn.”

Những người tham gia cuộc hành hương Paris-Chartres nghỉ đêm tại các khu cắm trại ở mỗi điểm dừng chân. Hành lý của họ được các tình nguyện viên vận chuyển bằng xe tải từ nơi này sang nơi khác. Trên đường đi, họ tham dự các bí tích được cử hành theo nghi thức tiền Công đồng - một hình thức phụng vụ đang thu hút ngày càng nhiều người trẻ Pháp đến với Giáo hội.

Điểm mới của cuộc hành hương năm nay là chiều kích truyền giáo, nhằm đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, về việc khơi dậy một thời đại truyền giáo mới trong Giáo hội. Giới trẻ được chia thành các nhóm hai người, gọi là “các môn đệ Emmaus”; dọc đường, đặc biệt khi đi qua các thị trấn, họ sẽ tách khỏi đoàn hành hương để trò chuyện với người qua đường, trả lời các câu hỏi và giải thích ý nghĩa của cuộc hành hương. Cha linh hướng nhấn mạnh: “Đây là sức mạnh của chứng tá đức tin công khai và không e ngại, điều đôi khi còn thiếu trong xã hội vì người Công giáo quá thường bị gạt ra bên lề hoặc phải sống ẩn mình.” Cuộc hành hương quy tụ sinh viên, hướng đạo sinh, người trẻ đi làm, các tín hữu Công giáo từ nhỏ và cả những người mới trở lại đạo, chẳng hạn những người vừa lãnh Bí tích Rửa tội trong Đêm Vọng Phục Sinh vừa qua. Cha Jean de Massia cho biết các bạn trẻ ý thức sâu sắc về nhu cầu được cứu độ trong thế giới hôm nay: sống tốt thôi chưa đủ, nhưng cần phải được “ơn thánh của Chúa Kitô chạm đến”.

Ngài nói thêm: “Qua vẻ đẹp của phụng vụ, người trẻ khám phá sức mạnh loan báo Tin mừng của Bí tích Thánh Thể, vốn nói với con người thuộc mọi thế hệ và giúp họ thiết lập mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa. Phụng vụ này hoán cải con người và dẫn họ đến với Chúa Kitô. Đó mới là điều quan trọng nhất, vượt lên trên mọi bất đồng.”

Cuộc hành hương sẽ đạt cao điểm với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng y Raymond Leo Burke, người Mỹ chủ sự, vào ngày 25 tháng Năm, tại Nhà thờ Chính tòa Chartres. Ngài nguyên là Chủ tịch Tối cao pháp viện của Tòa Thánh.

Cuộc hành hương Chartres năm nay lại phá thêm một kỷ lục mới về số người tham dự, nhiều hơn năm ngoái khoảng 1.000 người.

(Ekai.pl 24-5-2026)

Tags