Papua New Guinea lại xảy ra xung đột đẫm máu

Photo: asianews.it
Tại Papua New Guinea, quốc gia Đức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm, từ ngày 06 tháng Chín sắp tới, lại xảy ra các cuộc xung đột oán thù giữa các làng xã, làm cho ít nhất 26 người chết, trong đó có 16 trẻ em.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Họ bị thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công trong những ngày qua, tại ba làng, đó là Tamara, Tambari và Angrumara, thuộc huyện Angoram, tỉnh Đông Sapik, mạn bắc Papua New Guinea.

Những chi tiết kinh khủng về các cuộc thảm sát này, với những phụ nữ bị hãm hiếp trước khi bị giết và thi hài bị quăng cho cá sấu bên bờ sông Sepik, đã được cảnh sát trưởng ở địa phương, ông Peter Mandi, thuật lại. Bạo lực xảy ra vào những lần khác nhau do một nhóm hơn 30 thanh niên thuộc băng đảng gọi là “I don’t care”, tôi bất cần. Các vụ tấn công bắt đầu từ ngày thứ Tư, ngày 17 tháng Bảy, rồi tái diễn nhiều ngày khác nhau sau đó, nhắm vào các phụ nữ, trẻ em và người già. Các làng mạc ở những vùng xa xăm hẻo lánh, từ đường lộ khó đi tới. Cảnh sát địa phương chỉ tới đó hai ngày sau, trong khi sự tăng cường của cảnh sát quốc gia chỉ bắt đầu từ ngày 25 tháng Bảy, và đang truy lùng nhóm sát nhân dọc theo sông Sepik. Người ta e rằng sẽ có nhiều thi hài khác được tìm thấy.

Nhiều người sống sót đã chạy trốn vào các khu rừng xung quanh. Một người trong số họ kể rằng nhà cửa trong làng của ông đã bị san bình địa và dân cư chỉ tẩu thoát với quần áo trên thân.

Nguồn tin của Caritas địa phương kể với hãng tin Asia News rằng trong khu vực đó có giáo xứ Kanduanum, thuộc Giáo phận Wewak, đã xảy ra một cuộc xung đột giữa bốn nhóm khác nhau, từ nhiều năm nay, vì tranh chấp đất đai và khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Tuy có tình trạng xung đột như thế, nhưng không hề có sự triển khai đầy đủ các lực lượng cảnh sát để chặn đứng những hành vi bạo lực và trả thù nhau. Giờ đây còn có vấn đề nhân đạo. Có những người đã mất mọi sản nghiệp, hiện trốn trong rừng mà không được giúp đỡ và không có cơ cấu khẩn cấp nào trợ giúp.

Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Tuerk, bày tỏ kinh hoàng và bị sốc vì sự bùng nổ bạo lực như vậy tại Papua New Guinea và ông kêu gọi chính quyền nước này mau lẹ điều tra vô tư và minh bạch, cũng như truy tố những kẻ trách nhiệm, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, cần làm việc với các cộng đoàn bị nạn để giải quyết tận căn những tranh chấp về đất đai và các sông hồ, để tránh tái diễn bạo lực”.

(Asia News 25-7-2024)