Nữ thừa sai giáo dân và bảy cộng tác viên tại Haiti được trả tự do

Sau hai mươi sáu ngày bị băng đảng bất lương ở Haiti bắt cóc, hôm 28 tháng Tám vừa qua, nữ thừa sai giáo dân người Ailen, Gena Harety, và bảy cộng tác viên đã được trả tự do.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngày 03 tháng Tám, ba kẻ võ trang đã đột nhập cô nhi viện Sainte-Hélène ở Henscoff, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince của Haiti, và bắt cóc chị và các cộng tác viên vừa nói cùng với một em bé khuyết tật 3 tuổi. Người ta không có nhiều chi tiết về vụ bắt cóc và trả tự do này, nhưng gia đình chị Gena Heraty cho biết tình trạng sức khỏe của các cựu con tin vẫn tốt. “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho nhân dân Haiti. Chúng tôi an tâm và biết ơn”.
Người ta cũng không biết nhóm nào trong số 200 băng đảng bất lương đang kiểm soát thủ đô Port-au-Prince là thủ phạm vụ bắt cóc này.
Tuy nhiên, từ đầu năm nay, vùng Kenscoff đã trở thành “bãi chiến trường”, với vụ tấn công của băng Ti Bwa, dưới sự lãnh đạo của Christ Roy Chery, biệt danh là Krisla, cũng là người phụ ta của tên siêu trùm là Jimmy Cherier, biệt hiệu là “Barbecue”, thịt nướng. Kenscoff là một vị trí chiến lược với các ngọn đồi bao quanh, và “con đường phía nam” đi qua vùng này, nối liền thủ đô với miền nam của đảo Haiti. Đây là “cổng” đi ra cuối cùng còn mở. Vì thế, kiểm soát được cửa ngõ này, đối với các nhóm võ trang, có nghĩa là nắm giữ con đường huyết mạch, và ai muốn đi qua thì phải nạp tiền mãi lộ. Số thu hoạch lên tới hàng trăm ngàn Mỹ kim.
Chính phủ yếu ớt của Haiti và nhất là những quân lính, dưới danh nghĩa là những nhà thầu, do Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới để tái lập an ninh, mà không cần có sự chấp thuận của các cơ quan quốc tế, quyết định ngăn cản hoạt động của băng đảng ở vùng này. Nằm kẹt trong vùng đó có cô nhi viện mà bà Gena Harety coi sóc từ năm 1993, khi bà đến Haiti theo ủy nhiệm của hiệp hội “Các em bé nam nữ của chúng ta” (Nuestros pequenos hermanos e hermanas” (Nph), hoạt động tại Mexico và Pháp. Lẽ ra, bà chỉ ở lại đó sáu tháng, nhưng rồi bà lưu tại tới 32 năm, chia sẻ những cuộc khủng hoảng đưa Haiti đến tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ như hiện nay, trong đó các nhóm chống đối nhau.
Bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng là một trong những phương thế thông thường các nhóm võ trang ở Haiti đang sử dụng để kiếm tài chính: trong sáu tháng đầu năm nay, theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các quyền con người, mỗi ngày trung bình có hai vụ bắt cóc tại Haiti.
(Avvenire 31-8-2025)
Trực tiếp
