Một linh mục nổi bật về việc chăm sóc các cô nhi được Giải thưởng Magsaysay

📸 Ramon Magsaysay Award/Facebook
Một linh mục Philippines nổi bật về các hoạt động săn sóc các cô nhi trong cuộc chiến chống ma túy đã nhận được Giải thưởng Magsaysay Lần thứ 67 trong năm nay, 2025.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Giải thưởng mang tên cố Tổng thống Ramon Magsaysay của Philippines, bắt đầu trao tặng từ năm 1958, được coi là giải thưởng cao quý nhất của Á châu, tựa như giải Nobel.

Năm nay có ba người được tuyên bố đoạt giải này, trong đó có cha Faviano Antonio Villanueva, người đã giúp hàng ngàn dân nghèo và vô gia cư ở vùng thủ đô Manila để họ tìm lại phẩm giá. Cha thuộc Dòng Ngôi Lời, quen được gọi là cha “Flavie”. Cha dấn thân giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, cung cấp lương thực, quần áo và một chỗ để sinh sống xứng đáng. Đặc biệt, cha trợ giúp những người có thân nhân bị giết mà không xét xử, vì có dính dáng tới các hoạt động buôn bán ma túy, theo chính sách của cựu Tổng thống Duterte.

Thân nhân những người bị giết thường không có phương tiền để chôn cất người thân một cách thích hợp. Cha tin rằng lòng sùng đạo không ở trong những căn nhà quyền lực và sang trọng, nhưng nơi đường phố, giữa những người nghèo tùng nhất và bị bỏ rơi.

Năm 2015 cha Villanueva thành lập Trung tâm “Arnold Janssen Kaliga” ở Manila để cống hiến “Sự giúp đỡ và những dịch vụ xứng đáng cho những người nghèo túng và kém may mắn, bất luận tuổi tác và gốc gác”. Cha xác tín rằng những người phạm những tội nhỏ hoặc sử dụng ma túy đáng được một cơ hội để làm lại cuộc đời, bất luận quá khứ của họ như thế nào”.

Trong thực tế, sự phục hồi và tái sinh mà cha Villanueva đề nghị mà chính cha đã từng trải qua. Cha nhìn nhận là đã dùng ma túy năm 14 tuổi cho đến năm 1995, là lúc cha đã thay đổi cuộc sống và tình nguyện làm thừa sai giáo dân ở Bicol. Ba năm sau, cha gia nhập Chủng viện và tám năm sau đó được chịu chức linh mục. Cha Villanueva dùng sự thay đổi khó tin này để chứng tỏ rằng cả những người lạc lối nhất cũng có thể tìm được ơn cứu độ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cha Villanueva thường hướng dẫn việc tìm kiếm thi hài những người bị giết trong cuộc chiến tranh ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte chủ trương, làm cho hàng ngàn người giết chết ở Philippines. Cha quyên góp tiền để giúp gia đình họ an táng người thân, trả tiền tìm các thi thể ấy, hỏa táng và chôn cất, đưa tới nơi thích hợp, như Dambana ng Paghilom, nghĩa là Đền thánh chữa lành, là nơi giữ tro cốt đầu tiên ở Philippines dành cho các nạn nhân cuộc chiến tranh ma túy. Đó là một nơi mà cả người sống lẫn người chết có thể tìm lại được an bình và chữa lành, theo những người đã đến viếng thăm.

Tuy nhiên, sứ vụ ngôn sứ của cha Villanueva đã khiến nhà cầm quyền thịnh nộ. Năm 2020, cha và tám người khác, trong đó có một linh mục, đã bị cáo buộc về tội nổi loạn, nhưng lời kết tội này được thu hồi vào năm 2023. Dầu vậy, những lời dọa giết không bao giờ ngừng. Sau những biến cố đó, cha Villanueva càng quyết tâm tranh đấu cho người nghèo. Cha tái khẳng định rằng công lý vượt lên trên lĩnh vực pháp luật. Cha nói: “Công lý có thể có nhiều hình thức, trong đó có việc tìm lại niềm tự tín và tha thứ cho chính mình”.

Đức Hồng y Virgilio Siongco David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã ca ngợi cha Villanueva khi cha nhận được Giải thưởng Magsaysay và gọi cha là “một ngôn sứ táo bạo thời nay”. Đối với Đức Hồng y, chứng tá của cha Villanueva thể hiện tinh thần giáo huấn xã hội của Hội Thánh và là một lời mời gọi của Tin mừng, rằng hãy bênh vực đặc tính thánh thiêng của sự sống. Theo Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, Quỹ Giải thưởng Ramon Magsaysay đã chọn một người phục vụ và lãnh đạo thích hợp nhất để gợi hứng cho Á châu và thế giới, với một niềm tin hoạt động trong tình thương”.

(Asia News 1-9-2025)