Khai mạc Năm kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô qua đời
Hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đại gia đình Dòng Phanxicô đã năm kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô Assisi qua đời và năm này sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng Giêng năm 2027.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Buổi cử hành đầy xúc động bắt đầu lúc 10 giờ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria các Thiên Thần của Dòng Phanxicô, với nhà nguyện Porziuncola.
Mở đầu là lời chào của cha Massimo Travascio, Quản đốc Vương cung Thánh đường này và tiếp tục với cuộc rước do vị chủ sự nghi thức, là cha Francesco Piloni, Bề trên Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn miền Umbria và Sardegna, cùng với sáu vị Tổng quyền là cha Massimo Fusarelli, Dòng Anh Em Hèn Mọn, cha Carlos Alberto Trovarelli Tổng quyền Dòng Phanxicô Viện Tu, cha Roberto Genuin, Tổng quyền Dòng Capuchino, ông Tibor Kauser, người Hungary, Tổng quyền Dòng Phan Sinh Tại Thế, cha Amando Trujillo Cano, Tổng quyền Dòng Ba Điều Luật và nữ tu Daisy Kalamparamban, Chủ tịch Hội đồng Quốc tế Phan Sinh tại thế.
Tiếp đó là một cử chỉ đầy ý nghĩa: Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, của Giáo phận Assisi sở tại cùng ông Thị trưởng Valter Stoppini, tiến về Nhà nguyện nơi thánh Phanxicô qua đời, tay cầm một cây nến chưa thắp, rồi được thắp sáng từ Nến Phục Sinh - biểu tượng của Chúa Kitô Phục Sinh. Từ đó, ánh sáng được mang đến sáu địa điểm bên trong thánh đường, mỗi địa điểm được dành cho một trong sáu nhánh của Đại gia đình Phan Sinh. Cuộc rước muốn gợi lại biến cố hòa giải giữa Giám mục Guido II và vị quan cai trị Assisi, Carsedonio, được thánh Phanxicô ca ngợi như một lời tiên tri về hòa bình.
Nhân dịp năm kỷ niệm này, Tòa Ân giải Tối cao đã nhân danh Đức Thánh cha ban ơn toàn xá.
Sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV
Về phần Đức Thánh cha Lêô XIV, trong dịp này, đã gửi thư đến Hội đồng các vị Tổng quyền của Đại gia đình Dòng Phanxicô, để chào mừng, hiệp ý và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng dịp này sẽ làm vang vọng sứ điệp hòa bình do thánh Phanxicô mang đến.
Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh rằng sứ điệp hòa bình của thánh Phanxicô vẫn tiếp tục nói với thế giới hôm nay, vì chỉ ra nguồn mạch đích thực của hòa bình: chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết.
Đức Thánh cha nhắc lại rằng thánh nhân đã gọi cái chết là “chị em” và đã qua đời với tâm hồn bình an, như một người đã khắc sâu Lời cứu độ của Chúa Kitô vào trái tim của những người cùng thời.
Đức Lêô XIV cũng gợi lại lời chào bình an mà thánh Phanxicô thường chúc cho các môn đệ: “Xin Chúa ban bình an cho anh em”, và viết:
“Với những lời nòng cốt ấy, thánh nhân chuyển trao cho anh em mình và cho mọi tín hữu niềm kinh ngạc nội tâm mà Tin mừng đã mang lại cho cuộc đời họ: hòa bình là tổng hòa mọi ân huệ của Thiên Chúa, là quà tặng từ trời cao. Nghĩ rằng có thể xây dựng hòa bình bằng sức lực con người là một ảo tưởng. Tuy nhiên, đó là một hồng ân năng động, cần được đón nhận và sống mỗi ngày.”
Đức Thánh cha nhận xét rằng đó không phải là công thức xã giao, nhưng là loan báo chiến thắng của Chúa Kitô; lời chào bình an của thánh Phanxicô trùng khớp với lời chào của Chúa Kitô Phục Sinh nói với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín trong Nhà Tiệc Ly: “Bình an cho anh em”... Đây là sự bảo đảm về chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết… Cũng như lời các thiên thần trong đêm Giáng sinh - “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” - thì nền hòa bình mà thánh Phanxicô công bố cũng chính là nền hòa bình mà chính Chúa Kitô đã loan báo giữa trời và đất.”
Trong thư, Đức Thánh cha viết thêm: Thánh Phanxicô cho thấy tầm quan trọng của việc tín thác vào Chúa; cái nhìn thánh Phanxicô về hòa bình không chỉ liên quan đến mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân, mà còn bao trùm toàn thể tạo thành.
“Ước gì gương sáng và di sản thiêng liêng của thánh Phanxicô - vững mạnh trong đức tin, kiên định trong đức cậy và cháy bỏng trong tình yêu hành động đối với tha nhân - khơi dậy nơi mọi người ý thức về tầm quan trọng của việc tín thác vào Chúa, hiến mình cho một đời sống trung thành với Tin mừng, đón nhận và soi sáng bằng đức tin và lời cầu nguyện mọi hoàn cảnh cũng như mọi công việc trong cuộc sống”.
Cuối thư của Đức Thánh cha là một kinh nguyện dâng lên thánh Phanxicô, trong đó ngài một lần nữa xác quyết Chúa Kitô là nguồn mạch đích thực của hòa bình:
“Lạy thánh Phanxicô, ngài là người đã nhận ra nơi Đấng chịu đóng đinh tại San Damiano hòa bình đích thực, xin dạy chúng con tìm kiếm nơi Người nguồn mạch của mọi sự hòa giải.”
(Ekai.pl. Vatican News 10-1-2026)