Đức Tổng giám mục Trưởng của Công giáo Ucraina Đông phương tố giác thảm trạng nhân đạo tại nước này

Fatima, Sua Beatitudine Shevchuk alla plenaria del Ccee | Foto Ugcc
Gần một phần tư lãnh thổ Ucraina bị rải mìn chống người và còn những bom đạn chưa nổ khiến dân chúng chưa thể trở về gia cư của họ.

Phúc Nhạc | RVA

Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương tố giác như trên, trong khóa họp của Liên Hội đồng Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), tiến hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha, từ ngày 07 đến ngày 10 tháng Mười, với sự tham dự của 39 vị Chủ tịch các Hội đồng Giám mục ở Âu châu.

Đức Tổng giám mục Trưởng nói: “Gần một phần tư lãnh thổ của chúng tôi bị rải đầy mìn chống người và bom đạn chưa nổ trên khu vực rộng hơn 139.000 cây số vuông, tương đương hai lần diện tích Bồ Đào Nha hoặc một nửa nước Ý.

Trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Trưởng của Công giáo tại Kiev đã trình bày sâu rộng về cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc xâm lược của Nga gây ra, cùng những chứng từ về tra tấn đối với dân thường trong các vùng bị chiếm đóng.

Ucraina hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Theo Caritas Ucraina, hơn bốn triệu người Ucraina mất nhà cửa, và 58% hộ gia đình trong năm 2024 phải cần đến viện trợ nhân đạo, đặc biệt là lương thực, nước sinh hoạt, chỗ ở, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý - xã hội.

Các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự ngày càng leo thang nghiêm trọng: trong năm ngoái (2024), Ucraina đã phải hứng chịu 300-400 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mỗi tháng, thì từ tháng Chín ngăm ngoái (2024) đến tháng Năm năm nay (2025), con số này đã tăng lên đến 4.000 mỗi tháng. Hiện nay, trung bình có hơn 800 vụ tấn công mỗi ngày hoặc cách ngày.

Giáo hội vẫn đang dấn thân mạnh mẽ trên toàn lãnh thổ. Trong năm nay, Caritas Ucraina điều hành 71 Trung tâm phục hồi chức năng trong các cộng đồng, cùng với 10 trung tâm y tế, đã cung cấp hơn 111.000 dịch vụ y tế. Tổ chức này cũng đang phát triển các chương trình phục hồi cho cựu chiến binh và sáng kiến hỗ trợ xã hội cho gia đình các nạn nhân tử trận.

Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk cũng nhắc đến sáng kiến “Unseen Civilians - A Global Call for Justice” do Đại sứ quán Ucraina tại Bồ Đào Nha phát động, nhằm lên án các tội ác do quân đội Nga gây ra đối với dân thường trong vùng bị chiếm.

Đặc biệt xúc động là lời chứng của bà Olena Yahubova, một cựu tù nhân dân sự vùng Zaporizhzhia, người đã bị tra tấn, cưỡng bức lao động và đe dọa giết hại trong thời gian giam giữ. Trong 18 tù nhân cùng bị giam, chỉ có 4 người sống sót. Sau khi được thả, nhiều cựu tù nhân trở thành mục tiêu của các “chiến dịch săn người” nhằm loại bỏ nhân chứng của chế độ nô lệ hiện đại.

Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk đã cảm ơn các Giám mục châu Âu vì sự hỗ trợ kiên định dành cho nhân dân Ucraina, đồng thời kêu gọi đừng để chiến tranh trở thành điều bình thường. Ngài nói: “Mỗi cử chỉ của lòng thương xót, mỗi lời cầu nguyện, và mỗi lời nói sự thật là một bước tiến đến hòa bình. Tôi xin anh em hãy tiếp tục ở bên cạnh dân tộc chúng tôi.”

(SIR, 9/10/2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail