Đức Tổng giám mục Giáo phận Arequipa bên Peru kêu gọi các tín hữu “mở rộng tâm hồn” trước chuyến viếng thăm Peru của Đức Lêô

La multitudinaria procesión del Señor de los Milagros en Lima, Perú, en una fotografía de archivo. | Crédito: David Ramos/EWTN News.
“Hãy mở rộng tâm hồn” trong tháng Mười này đối với Chúa Phép lạ, và hướng về chuyến viếng thăm Peru sắp tới của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào tháng Mười Một!”

Phúc Nhạc | RVA

Đó là lời kêu gọi tha thiết của Đức Tổng giám mục Giáo phận Arequipa, Đức cha Javier del Río, nhân dịp tháng kính Chúa Phép Lạ, quen gọi là “tháng tím”, là một thời gian được đặc biệt dành để kính Chúa Phép Lạ hay cũng gọi là Cristo Đen (Cristo Moreno) ở Peru.

Trong lời kêu gọi do hãng tin Aciprensa phổ biến, Đức Tổng giám mục Giáo phận Arequipa nhắn nhủ các tín hữu: “Trước chuyến viếng thăm mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV sắp thực hiện tại đất nước chúng ta trong vài tuần nữa, tháng Tím này mời gọi chúng ta một lần nữa hướng mắt về Chúa Giêsu, Đấng đã bị đâm thâu vì tội lỗi của chúng ta, và xin Người (...) ban cho chúng ta “mở rộng tâm hồn”.

“Hãy mở rộng tâm hồn” là khẩu hiệu mà Hội đồng Giám mục Peru đã chọn cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô tại Peru, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Mười Một.

Chúa Phép lạ

Chúa Phép lạ, còn được gọi là Đức Kitô Pachacamilla, Đức Kitô Tím (Cristo Morado) hay Đức Kitô Đen (Cristo Moreno), là hình ảnh Chúa Giêsu được một người nô lệ Angola vẽ trên một bức tường bằng gạch bùn. Bức ảnh này hiện được lưu giữ tại Đền thánh Las Nazarenas ở thủ đô Lima.

Năm nay, hình ảnh thánh này đã thực hiện cuộc rước đầu tiên trong chuỗi các cuộc rước đông đảo tại thủ đô Peru. Hình ảnh được coi là linh thiêng và kỳ diệu này đã đứng vững qua nhiều trận động đất. Vì thế, lòng sùng kính dành cho hình ảnh này ngày càng phát triển kể từ thế kỷ XVII, trở thành một nét đặc trưng của người Peru trên toàn thế giới, kể cả tại Roma, nơi mỗi tháng Mười hình ảnh Chúa của những Phép lạ được rước đến Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican.

Ảnh của Chúa của những Phép lạ sẽ hiện diện trong thánh lễ do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự vào thứ Hai, ngày 16 tháng Mười Một, tại Căn cứ Không quân Las Palmas ở Lima. Điều này cũng từng xảy ra vào tháng Giêng năm 2018, trong thánh lễ do Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự trước khoảng một triệu 300.000 người.

“Lòng sùng kính đích thực đối với Chúa Phép lạ”

Trong sứ điệp ngày 03 tháng Mười vừa qua, Đức Tổng giám mục Arequipa khuyến khích mọi người mở rộng tâm hồn để “cùng nhau xây dựng một “Huynh đoàn Chúa của những Phép lạ” tốt đẹp hơn và một Giáo hội tốt đẹp hơn tại Arequipa, và nhờ đó góp phần xây dựng một Peru tốt đẹp hơn.” Ngài viết:

“Đời sống Kitô hữu hệ tại ở việc bước theo dấu chân Chúa Giêsu, với sự hiền lành và kiên nhẫn mang lấy thập giá mà mỗi người được trao cho mình, trong xác tín rằng đó chính là con đường dẫn đến sự phục sinh và sự sống. Con đường của Chúa Giêsu là con đường tha thứ và lòng thương xót, bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Đó không phải là con đường của thứ công lý thuần túy nhân loại, theo đó “ai làm thì người ấy phải trả giá”.

Đức Tổng Giám mục cũng nhấn mạnh: “Lòng sùng kính đích thực đối với Chúa của những Phép lạ nhất thiết bao hàm việc thúc đẩy “văn hóa gặp gỡ”, luôn trao cho người khác - bất kể họ là ai và dù họ đã phạm những tội lỗi nào - một cơ hội mới, như Thiên Chúa không ngừng ban cơ hội ấy cho chúng ta. Điều đó cũng bao hàm việc sử dụng tất cả những gì nằm trong khả năng của chúng ta để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, với con người và với toàn thể công trình tạo dựng.”

Theo Đức Tổng giám mục Del Río, “những cuộc cử hành kính Chúa của những Phép lạ hằng năm là một lời mời gọi chúng ta hướng mắt trở lại về hình ảnh thánh thiêng ấy, để qua hình ảnh đó chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, Đấng trong Đức Giêsu Kitô đã để cho mình bị thương tích và đổ máu vì chúng ta.” Ngài nhấn mạnh rằng: “Bước theo hình ảnh được chúng ta tôn kính trong cuộc rước là một cách thích hợp để thờ phượng Thiên Chúa, trong mức độ cuộc rước giúp chúng ta nhìn bằng đôi mắt của tâm hồn hành trình mà Chúa Giêsu đã đi qua và nội tâm hóa hành trình ấy trong đời sống của mình, bởi vì con đường của Chúa Giêsu chính là con đường của người Kitô hữu.”

Vietnamese Survey popup