Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh chủ sự lễ tạ ơn nhân dịp phong thánh cho chân phước Acutis

Messa di Ringraziamento per la canonizzazione di Carlo Acutis | @Vatican Media
Sáng ngày 08 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, tại Đền thờ thánh Phêrô, cùng với các tín hữu đã về Roma dự lễ phong thánh, sáng Chúa nhật vừa qua, ngày 07 tháng Chín vừa rồi.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong thánh lễ, có Đức Hồng y Tổng giám mục Milano, thân nhân cũng như nhiều hội đoàn và tín hữu khác.

Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nhắc lại ý nghĩa lễ sinh nhật Đức Mẹ và mẫu gương cuộc sống của Mẹ Maria đối với các tín hữu, Đức Hồng y Semeraro nhận xét rằng: “Thiên Chúa thường đi vào cuộc đời chúng ta: âm thầm, qua những thực tại đơn sơ, không ồn ào. Chúa biết kiên nhẫn chờ đợi, không áp đặt bằng những biến cố lẫy lừng, nhưng hành động thầm lặng trong đời thường. Và chính như thế, Chúa đã bước vào đời sống của thánh Carlo Acutis, người vừa được phong thánh hôm qua, ngày 07 tháng Chín, và hôm nay chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì điều đó.

Chúng ta cũng được mời gọi nhìn đến thánh Carlo Acutis. Hành trình thiêng liêng và nhân bản của thánh nhân, ở mọi mức độ, đều được đánh dấu bởi sự khiêm nhường. Các chứng từ trong án phong thánh đều cho biết đây là “điều đẹp nhất” nơi Carlo, và Carlo đã sống khiêm nhường cách gương mẫu trước bạn bè đồng lứa. Chính sự khiêm nhường này đã mở lòng ngài ra trước những nghèo khó và nhu cầu của người bé nhỏ, yếu thế.

Điều đó chắc chắn được nuôi dưỡng nhờ lòng sùng kính Mẹ Maria của Carlo, đặc biệt qua việc lần hạt Mân côi - cuộc gặp gỡ hằng ngày của Carlo với “người phụ nữ duy nhất trong đời mình”, như Carlo vẫn gọi Đức Mẹ!”

Và Đức Hồng y kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, khi nói về các thánh, tôi thường so sánh họ với những chòm sao trên bầu trời, giúp người đi biển tìm hướng. Các thánh cũng vậy đối với chúng ta: cùng với Đức Maria, “ngôi sao của biển cả”, họ giúp chúng ta định hướng trong hành trình cuộc sống, luôn hướng về Đức Kitô. Hôm nay, trong bầu trời rực sáng của Hội Thánh, chúng ta cũng thấy thánh Carlo Acutis. Đức Thánh cha hôm qua đã kết thúc bài giảng bằng những lời mà tôi muốn lập lại với lòng biết ơn:

“Các thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là lời mời gọi gửi đến tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, đừng phí hoài đời mình, nhưng hãy hướng nó lên cao và biến nó thành một kiệt tác. Họ khích lệ chúng ta bằng chính lời của họ: “Không phải con, nhưng là Thiên Chúa”, Carlo đã nói thế. Và Pier Giorgio khẳng định: “Nếu con lấy Thiên Chúa làm trung tâm cho mọi hành động, con sẽ đi đến cùng”. Đây là công thức đơn sơ nhưng chiến thắng của sự thánh thiện. Và đó cũng là chứng tá mà chúng ta được mời gọi bước theo, để nếm trải sự sống cách trọn vẹn và tiến về cùng Chúa trong niềm hoan lạc của Nước Trời”.

(Sala Stampa 8-9-2025)