Đức Hồng y Pizzaballa thăm cộng đoàn Công giáo tại Gaza, nhân dịp Đại lễ Giáng sinh
Hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, đã đến viếng thăm cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ở thành phố Gaza nhân dịp Đại lễ Giáng sinh.
Phúc Nhạc | RVA
Gaza đã bị quân đội Israel tàn phá sau cuộc khủng bố của lực lượng Hamas ngày 07 tháng Mười năm 2023, giết hại hơn một ngàn người Israel và bắt giữ hàng trăm con tin. Các cuộc tấn công trả đũa của quân đội Israel đã làm cho hơn bốn mươi ngàn người dân ở Gaza thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Giáo xứ Thánh Gia là xứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza đã tiếp đón hàng trăm người tị nạn, không phân biệt tôn giáo. Kể từ biến cố ngày 07 tháng Mười năm 2023 vừa nói, đây là lần thứ tư Đức Hồng y Pizzaballa đến thăm cộng đoàn giáo xứ bé nhỏ này.
Theo thông cáo báo chí của Tòa Thượng phụ, cùng đi với Đức Hồng y Pizzaballa, có Đức cha William Shomali, Đại diện Tòa Thượng phụ Latinh, và một phái đoàn nhỏ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng y “xem xét tình hình hiện tại của giáo xứ, với các hoạt động nhân đạo, những nỗ lực cứu trợ và tái thiết đang diễn ra, cũng như các triển vọng trong thời gian tới. Ngài cũng gặp gỡ các giáo sĩ và giáo dân địa phương để nắm bắt các nhu cầu của cộng đoàn và những sáng kiến đang được thực hiện nhằm hỗ trợ họ”.
Chúa nhật ngày 21 tháng Mười Hai, Đức Hồng y sẽ chủ sự thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ của giáo xứ.
Theo Tòa Thượng phụ, chuyến viếng thăm này: “đánh dấu sự khởi đầu của các buổi cử hành Giáng sinh trong một cộng đoàn đã và đang trải qua những lúc tối tăm và đầy thử thách. Đồng thời, tái khẳng định mối liên kết bền chặt giữa giáo xứ Thánh Gia tại Gaza với toàn thể giáo phận thuộc Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, - gồm Israel, Cisjordani, Vương quốc Giordani và đảo Cipro - đồng thời nói lên quyết tâm của Tòa Thượng phụ đồng hành với các tín hữu thuộc quyền trong niềm hy vọng, liên đới và lời cầu nguyện”.
Cha sở giáo xứ Thánh Gia, linh mục Gabriel Romanelli, người Argentina thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, mới đây đã cho biết qua một video về tình hình đã có một số cải thiện kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 10 tháng Mười năm nay. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn tiếp diễn, tuy các cuộc oanh tạc trên diện rộng đã chấm dứt.
Trước bối cảnh vẫn còn bất ổn và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng như thế, cha Romanelli cho biết “một tình trạng trầm cảm sâu sắc đang bao trùm người dân, bao gồm cả các Kitô hữu”.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo kinh tế Ý “Il Sole 24 Ore”, cha Romanelli tiếp tục mô tả tình hình căng thẳng tại Gaza. Khi được hỏi về tâm trạng của người dân, cha trả lời: “Người ta e sợ rằng giai đoạn hai của thỏa thuận hòa bình sẽ không mang lại lợi ích cho hai triệu người dân tại Gaza này”.
Hàng trăm Kitô hữu đã rời bỏ Gaza
Trong suốt cuộc chiến, giáo xứ Công giáo tại Gaza đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các Kitô hữu phải di dời. Hiện nay, giáo xứ vẫn đang giúp đỡ khoảng 400 người tị nạn nội địa.
Theo số liệu của Giáo hội, số Kitô hữu tại Gaza đã giảm từ 1.017 người trước chiến tranh xuống còn khoảng 500 người. Nhiều tín hữu Công giáo đã thiệt mạng trong chiến tranh hoặc do thiếu thốn chăm sóc y tế. Ngoài ra, hàng trăm Kitô hữu có hộ chiếu thứ hai hoặc thị thực đã rời Gaza sang Ai Cập.
(Tổng hợp 19-12-2025)