Đức Hồng y Pizzaballa cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem
“Giữa Giêrusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ, xin cho ngôi thánh đường này, được dâng kính Thánh Tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể”.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan viện Thánh Clara ở Giêrusalem hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy vừa qua.
Theo Đức Hồng y Pizzaballa, biến cố này “không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể Hội Thánh”. Ngôi thánh đường mới, dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tọa lạc “chỉ cách Đồi Canvê vài bước chân, nơi lưỡi đòng đã đâm thâu cạnh sườn Chúa Kitô”, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố Vượt Qua của Đức Kitô.
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói: “Chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, Hội Thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi.”
Cầu nguyện là con tim của thế giới
Ngỏ lời với các nữ đan sĩ Dòng Thánh Clara Khó Nghèo (Poor Clares), Đức Thượng phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng và nói rằng: “Từ nơi đây được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình. Không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu Thánh Thể và một đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.”
Đức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng đời sống đan tu không tách các nữ tu ra khỏi thế giới, nhưng đặt họ “ngay giữa lòng thế giới, đúng hơn là trong chính Thánh Tâm Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương thế gian cho đến cùng.”
Nhắc lại những biến cố bi thảm mà Thành Thánh Giêrusalem và toàn vùng Trung đông đang phải trải qua, Đức Hồng y Pizzaballa bày tỏ hy vọng rằng từ nơi đây “sẽ không ngừng dâng lên lời cầu nguyện khẩn nài hồng ân hòa giải, để Giêrusalem, thành phố đã phải chịu biết bao tranh chấp, có thể tìm lại ơn gọi của mình là người mẹ rộng mở đón nhận con cái.” Ngài cũng bày tỏ ước mong Nhà thờ Thánh Tâm và Đan viện Thánh Clara sẽ trở thành “ngôi nhà của ơn cứu độ và ân sủng, nơi cầu nguyện và bình an”, để tất cả những ai bước vào nơi ấy đều được gặp gỡ “sự hiện diện sống động của tình yêu Thiên Chúa.”
(Ekai.pl 22-7-2026)