Đức Hồng y Pizzaballa chủ sự lễ Làm phép dầu tại Jerusalem

Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng Tư vừa qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, đã chủ sự thánh lễ Làm phép dầu tại Đền thờ Thánh Mộ và ngài kêu gọi các tín hữu “đừng để sợ hãi và thái độ cam chịu làm trì trệ hoặc ngăn cản sự phát triển của Tin mừng tại Thánh địa”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đồng tế với Đức Hồng y, có đông đảo các linh mục và hàng trăm tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng y nhìn nhận rằng: “Sự ác chúng ta đang trải nghiệm quả là thực sự, đau khổ của dân tộc chúng ta thực là sâu đậm, nhưng chúng ta đừng sợ nhìn nhận và tố giác nó”.
Trước tình trạng đó, Đức Hồng y nhắn nhủ các tín hữu hãy “theo học tại trường Nhà Tiệc Ly, trong đó chúng ta học ý thức rằng Chúa sống giờ của Ngài trong niềm hy vọng mạnh mẽ. Đây không phải là một sự lạc quan thơ ngây, nhưng là tín thác sâu xa rằng tăm tối không thể đánh bại ánh sáng. Tôi mong muốn chúng ta có thể sống trong tinh thần như thế trong hiện tại đen tối và phức tạp dường nào của chúng ta”.
Đức Hồng y Pizzaballa giải thích rằng: “Trong Nhà Tiệc Ly, chúng ta cũng học đứng lên, quyết định: Tối hôm ấy, Chúa Giêsu quyết định rửa chân cho các môn đệ, thiết lập bí tích Thánh Thể, tái chọn lựa các tông đồ như những bạn hữu của Ngài, mở ra một con đường hướng về tương lai và Ngài thi hành điều đó qua một sự hiến thân sâu thẳm hơn”.
Đức Hồng y nói thêm rằng: “Thời đại chúng ta đang đói. Thánh địa của chúng ta đang đói. Tại một số nơi ở đất nước chúng ta đang có cái đói, thậm chí trong cả ý nghĩa chân thực của lời nói. Không phải chỉ là thiếu phẩm giá, nhưng cả tình trạng thiếu bánh ăn hàng ngày, bánh trần thế. Nhưng hơn nữa, chúng ta có bánh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta ngày hôm nay, là chính Chúa, Đấng hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy xây dựng đời sống chúng ta trên đá tảng là Chúa Kitô. Chúng ta đói khát công lý, đúng vậy! Nhưng không phải thứ công lý của con người, là điều luôn thiếu thốn, luôn làm thất vọng và luôn làm cho chúng ta càng đói. Chúng ta nồng nhiệt mong muốn công lý xuất phát từ con tim của Chúa Giêsu”.
Đức Hồng y Thượng phụ thành Jerusalem nói thêm rằng: “Công lý của Chúa ngày hôm nay đang cần những người, như Chúa Giêsu, sẵn sàng tự trả giá, cần con tim chúng ta, lòng tận tụy và khả năng mất tất cả, thậm chí cả sự sống, để thế giới có thể nhận ra sự sống đích thực, gặp gỡ công lý chân thực và tình thương, tự do, không theo tiêu chuẩn của những người quyền hành...”
Tại Jerusalem, sau thánh lễ, vào ban chiều có cuộc rước tới Nhà Tiệc Ly, trên Núi Sion và có buổi canh thức ban đêm, gần vườn Giệtsimani.
Năm nay, các Giáo hội Kitô, tuy theo lịch khác nhau, nhưng cùng cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh vào cùng một ngày, một sự trùng hợp hiếm có.
(Sir 17-4-2025, KAP 17-4-2025)
Trực tiếp
