Đức Hồng y Pizzaballa cảnh giác: “Bạo lực sinh ra hận thù khác, vòng luẩn quẩn này phải bị phá vỡ”

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Jerusalem, nhận định rằng: “Chúng ta đau buồn, bị tổn thương sâu xa vì tình cảnh hiện nay ở Thánh địa, do bầu khí thù hận mà bạo lực đã tạo ra, thứ bạo lực đôi khi lại tiếp tục sinh ra hận thù khác - một vòng luẩn quẩn không thể phá vỡ”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y cảnh giác như trên, qua video trong buổi cầu nguyện “Hòa bình cho Gaza”, cử hành tối ngày 22 tháng Chín vừa qua, tại Vương cung thánh đường Santa Maria in Trastevere ở Roma, do Cộng đồng Thánh Egidio cùng nhiều hiệp hội và phong trào Công giáo tổ chức.
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng: “Chúng ta đã để cho những kẻ cực đoan ở cả hai phía chiếm lĩnh sân khấu”. Tuy nhiên vẫn còn những dấu chỉ hy vọng: “Tôi thấy nhiều người hiền lành, nhiều người dấn thân sống công lý và trả giá đắt cho điều đó: người Israel, người Palestine, Do thái, Kitô hữu, binh sĩ. Đây không phải vấn đề thuộc về phe phái, mà là vấn đề nhân tính”.
Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định: “Tôi đã ở đây 35 năm, nhưng chưa bao giờ thấy một giai đoạn nào khó khăn như bây giờ”. Dầu vậy, ngài kêu gọi không được nản lòng, khi nói: “Chúng ta phải, như những người hiền lành khác, đặt hy vọng nơi Chúa và tiếp tục thực thi công lý, sống sự thật với tình yêu đối với tất cả. Đó là ơn gọi của chúng ta, là điều chúng ta phải bảo vệ”.
Về tương lai, Đức Hồng y nói: “Sẽ đến một lúc khi ngôn ngữ của quyền lực và bạo lực thất bại, khi lâu đài của bạo lực sụp đổ. Vào thời điểm ấy, chúng ta phải sẵn sàng, bằng lời nói và chứng tá của mình, đem sức mạnh của sự hiền lành để xây dựng lại”.
(Sir 23-9-2025)
Trực tiếp
