Đức Hồng y Parolin đề cao di sản Kitô giáo của Đan Mạch

Il cardinale Parolin nella cattedrale di Copenaghen | Vatican News
Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kết thúc chuyến viếng thăm tại Đan Mạch trong tư cách là Đặc sứ của Tòa Thánh đến nước này, chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 1.200 năm thánh Ansgar đến rao giảng Tin Mừng tại đây.

Phúc Nhạc | RVA

Thánh lễ

Cao điểm trong hành trình của Đức Hồng y Quốc vụ khanh là thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ chính tòa Thánh Ansgar ở thủ đô Copenhagen. Trong dịp này, Đức Hồng y gọi kỷ niệm sứ vụ của Thánh Ansgar là “một cột mốc trong đời sống Giáo hội”. Trong thánh lễ, Đức Hồng y nhấn mạnh vai trò “không thể xóa nhòa” của di sản Kitô giáo trong xã hội Đan Mạch ngày nay và nhận định rằng: “Đan Mạch không còn là vùng đất ngoại giáo như khi Thánh Ansgar đặt chân đến đây”. Cộng đồng Công giáo mong muốn hợp tác với Giáo hội Luther và mọi người thiện chí để cổ võ liên đới và phẩm giá con người. Việc tưởng nhớ Thánh Ansgar có thể trở thành một động lực quan trọng. “Ước mong việc cử hành kỷ niệm này làm mới lại nơi chúng ta một đức tin sống động - lòng can đảm phát sinh từ niềm hy vọng và tình yêu đích thực, hiệu quả đối với Thiên Chúa và tha nhân”.

Thánh Ansgar, được mệnh danh là Tông đồ của phương Bắc, sinh khoảng năm 801 tại miền Bắc nước Pháp ngày nay và hoạt động như một nhà truyền giáo Biển Đức tại Đan Mạch và Thụy Điển. Năm 831, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục đầu tiên của Hamburg và sau đó lãnh đạo Tổng Giáo phận Bremen. Ngài qua đời năm 865 tại Bremen và được Giáo hội Công giáo tôn kính như một vị thánh. Đặc biệt tại Bắc Đức, Thánh Ansgar là một vị thánh rất được yêu mến. Các Giáo hội tại đây đang cùng nhau tổ chức một Năm Thánh kỷ niệm, với các thánh lễ, hành hương, hội thảo và các cuộc gặp gỡ đại kết, dưới khẩu hiệu: “Ansgar 2026 - Can đảm vượt qua mọi ranh giới.”

Kinh Chiều

Trước đó, Đức Hồng y Parolin đã giảng trong buổi hát Kinh Chiều trọng thể tại Nhà thờ chính tòa Tin Lành Luther ở Copenhagen. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất trong Giáo hội là một hồng ân, và ân sủng không phải là đặc quyền nhưng là lời mời gọi phục vụ. Đức Hồng y kêu gọi một “chứng tá rõ ràng trong sự thật, cảm thông trong tình yêu và can đảm trong hành động”, để ánh sáng Chúa Kitô đến với những người “sống trong bóng tối, sợ hãi và bị loại trừ”.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh rằng để đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn, cần có “viễn tượng phục vụ cụ thể và trách nhiệm chung”: “Chứng tá Kitô giáo không thể chỉ dừng lại ở mức trừu tượng hay lời nói”.

Đức Hồng y trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, là đề tài của Tuần Cầu nguyện Hiệp nhất Kitô năm nay, ngài giải thích rằng sự hiệp nhất không phải là đồng nhất, mà là “sự hiệp thông sống động trong đa dạng”, và rằng hiệp nhất là hồng ân của Chúa Thánh Thần.

Nói về ân sủng, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng ân sủng “không bao giờ là một đặc quyền, nhưng là một lời mời gọi để phục vụ”. Khi thánh Phaolô nói đến “mức độ” của ân sủng, điều đó không hàm ý bất bình đẳng, mà là sự đa dạng của các ân huệ để xây dựng toàn thể cộng đoàn. Đức Hồng y ngài kết luận rằng việc gặp gỡ Đức Giêsu chính là nguồn mạch của sự hiệp nhất.

Gặp gỡ Nhà Vua và Ngoại trưởng

Thứ Hai, ngày 26 tháng Giêng, Đức Hồng y Parolin đã gặp gỡ Vua Frederik X, tại Cung điện Amalienborg và Ngoại trưởng Lars Luekke Rasmussen.

(Tổng hợp 26-1-2026)