Đức Hồng y David: Những chia rẽ tại châu Á mời gọi Giáo hội xây dựng những nhịp cầu, chứ không dựng lên các bức tường

Đức Hồng y Pablo Virgilio David cho biết Giáo hội tại châu Á được mời gọi không xây dựng những bức tường để tự bảo vệ mình, nhưng trở thành nhịp cầu của đối thoại trong những xã hội đang bị chia rẽ. Ngài đưa ra nhận định này tại cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) ngày 20 tháng Bảy năm 2026.
Sứ mạng của Giáo hội tại châu Á không phải là rút lui sau những bức tường phòng vệ, nhưng là xây dựng những nhịp cầu đối thoại giữa các xã hội đang bị chia rẽ. Đó là điều Đức Hồng y Pablo Virgilio David nhấn mạnh trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), vào ngày 20 tháng Bảy vừa qua.

Tác giả: Gabriel Abdi Susanto | Chuyển ngữ: Duy An

Trả lời câu hỏi về những thách đố mà các cộng đoàn Kitô hữu đang phải đối diện khi sống như những cộng đoàn thiểu số tại nhiều nơi ở châu Á, Đức Hồng y David cho rằng vị thế thiểu số của Giáo hội không nên được xem là một bất lợi, nhưng là một cơ hội để làm chứng cho Tin mừng qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ.

Ngài nói: “Trước những hoàn cảnh đầy thù nghịch, câu trả lời của chúng ta không phải là dựng lên những bức tường để tự vệ, nhưng là xây dựng những nhịp cầu đối thoại.”

Đức Hồng y David, Giám mục Giáo phận Kaloocan (Philippines) và hiện là Phó Chủ tịch FABC, nói thêm: “Khi nói đến việc trở thành những người xây dựng nhịp cầu, chúng ta thừa nhận rằng sở dĩ cần có những cây cầu là vì đang tồn tại những khoảng cách và chia rẽ. Tại nhiều nơi ở châu Á, các cộng đoàn Kitô hữu chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ, thường sống trong những bối cảnh đầy phân cực và căng thẳng.”

Những nhận định của ngài phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội kéo dài một tuần: Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.”

Đại hội quy tụ hơn 120 hồng y và giám mục đến từ 22 Hội đồng Giám mục thành viên và các giáo hạt thuộc FABC, diễn ra tại Jakarta, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng Bảy năm 2026.

Đức Hồng y David cho biết chủ đề của Đại hội không xuất phát từ một viễn cảnh lý tưởng, nhưng được hình thành từ chính thực tế đời sống của châu Á. Là mái nhà chung của nhiều nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng sắc tộc khác nhau, châu Á cũng đang phải đối mặt với những thách đố dai dẳng như xung đột, nghèo đói, di cư, bất công xã hội và tình trạng phân cực ngày càng sâu sắc.

Trong bối cảnh ấy, theo ngài, Giáo hội được mời gọi thúc đẩy sự gặp gỡ thay vì nuôi dưỡng sự chia cách.

Đối với Đức Hồng y David, đối thoại không đòi hỏi con người phải xóa bỏ những khác biệt của mình. Trái lại, đối thoại bắt đầu bằng việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người và cùng nhau tìm kiếm công ích, dù khác biệt về niềm tin, văn hóa hay truyền thống.

Ngài nhấn mạnh rằng các cộng đoàn Kitô hữu, ngay cả khi chỉ là những cộng đoàn nhỏ bé, vẫn có một vai trò đặc biệt trong việc cổ võ hòa giải và củng cố các mối tương quan vượt qua ranh giới tôn giáo cũng như văn hóa.

Đại hội Toàn thể FABC Lần thứ XII sẽ tiếp tục đến hết ngày 26 tháng Bảy, với các hoạt động cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, Đối thoại trong Thần Khí (Conversations in the Spirit), các cuộc họp theo khu vực và tiến trình phân định chung. Các tham dự viên được kỳ vọng sẽ đề ra những định hướng mục vụ cụ thể nhằm triển khai tiến trình hiệp hành tại châu Á, đồng thời củng cố sứ mạng của Giáo hội trong việc xây dựng sự hiệp thông, tham gia và đối thoại.

Sứ điệp của Đức Hồng y David nhấn mạnh một trong những xác tín cốt lõi của Đại hội: uy tín của Giáo hội tại châu Á sẽ không được đo bằng số lượng tín hữu hay tầm ảnh hưởng của mình, nhưng bằng sự sẵn sàng trở thành người xây dựng những nhịp cầu trong các xã hội đang khao khát hòa bình, sự cảm thông lẫn nhau và niềm hy vọng.


 Về tác giả
Gabriel Abdi Susanto là một nhà báo kỳ cựu của Indonesia. Hiện ông là thành viên Ban Biên tập của Vatican News phiên bản tiếng Indonesia.