Đức cha Shomali: Người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng cực kỳ bấp bênh

La vita quotidiana tra le macerie di Bureij, Striscia di Gaza | Vatican News
Đức cha William Shomali, Giám mục Phụ tá và là Tổng Đại diện của Đức Hồng y Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hằng ngày của người dân Dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Hầu như không còn nơi nào có thể sinh sống được; người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong hoàn cảnh đó, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh.

Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng Mười năm ngoái (2025), nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt chín tháng qua các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn Dải Gaza. Trong khoảng thời gian này, khi Gaza không còn xuất hiện trên trang nhất báo chí hay các bản tin truyền hình, bi kịch của vùng đất này vẫn không hề thay đổi.

Theo Bộ Y tế Gaza, trong chín tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em, và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng Bảy này.

Đức cha William Shomali cũng cho biết “Người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa Dải Gaza”: Cụ thể là họ chỉ còn sinh sống trên 47% diện tích của toàn lãnh thổ này, vì 53% còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Do đó, mật độ dân số hiện vô cùng cao. Khoảng 80% cơ sở hạ tầng vẫn bị phá hủy, không chỉ các tòa nhà mà cả hệ thống điện và nước.

Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người đang phải sống trong các lều tạm.

Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Shomali nói: “cần tính đến lương thực, thuốc men và tất cả những gì cần thiết để duy trì sự sống. Theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel rồi sau đó được bán lại trong Dải Gaza.

“Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng Sáu, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngài đến trước Giáng sinh. Tôi đã đi cùng ngài khi đó và tận mắt chứng kiến các cửa hàng hầu như không có thực phẩm. Nhưng nói là “cửa hàng” thì thực chất chỉ là một hoặc hai chiếc lều dựng cạnh nhau, hoàn toàn không thể gọi là siêu thị.

Đáp câu hỏi: Người dân sống bằng cách nào? Đức cha Shomani nói: “Trước đây, nhiều người dân Gaza làm việc cho chính quyền Palestine và một số nhóm lao động vẫn tiếp tục được trả lương đều đặn. Điều này áp dụng đối với giáo viên và nhân viên của một số cơ quan. Các giáo viên của chúng tôi cũng vẫn tiếp tục nhận lương. Tuy nhiên, với rất nhiều người khác, hiện nay cần phải hỗ trợ trực tiếp về tài chính.

“Trước đây chúng tôi phát thực phẩm. Hiện nay, chúng tôi cấp tiền để họ có thể mua những nhu yếu phẩm còn có trên thị trường. Đó cũng là cách chúng tôi đang hỗ trợ các giáo dân đang cư trú trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gia tại Gaza.

Về vấn đề khi nào mới có thể tái thiết Gaza? Đức cha Phụ tá cho biết: “Theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn hai, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Thực tế đang ở đâu?

Theo Đức cha Shomali: Việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp. Nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được.

“Tuy nhiên, vào tháng Chín tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ Thánh Gia, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh. Ít nhất như vậy các em sẽ không còn phải lang thang ngoài đường. Điều rất quan trọng là các em được trở lại học tập, từng bước tìm lại cuộc sống bình thường và dần vượt qua những sang chấn do chiến tranh gây ra.”

(Vatican News 17-7-2026)